Căn bệnh ung thư nữ MC Quỳnh Chi mắc phải phát triển âm thầmMC Quỳnh Chi bị ung thư tuyến giáp thể nhú, thường ít có biểu hiện bệnh ở giai đoạn đầu nhưng khả năng chữa khỏi cao.
Mã số 5182: Bố từ chối điều trị bệnh, nằm nhà chờ chết để con trai có cơ hội đi họcCon trai út mất chưa bao lâu, bản thân anh Dũng cũng được phát hiện bị ung thư, bố anh tai biến nằm một chỗ. Để dồn tiền cho con trai đầu tiếp tục việc học, anh đã từ chối nhập viện điều trị.
Phút cuối đời của Thanh Hoa, đồng nghiệp tự nhận "sống tệ" với cố diễn viênNhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết có mặt tại tang lễ của diễn viên Thanh Hoa để thắp hương tiễn biệt cô.
MC Quỳnh Chi phải phẫu thuật vì tế bào ung thư tuyến giáp xâm lấnQuỳnh Chi gây bất ngờ khi công khai ảnh nằm trên giường bệnh."Tôi có tế bào ung thư tuyến giáp mới nhú, đang trong quá trình xâm lấn vào mạch máu, phải cắt một bên gấp", nữ MC xinh đẹp chia sẻ.
MC Quỳnh Chi phải phẫu thuật vì tế bào ung thư xâm lấnMC Quỳnh Chi đi khám và phát hiện trong người có tế bào ung thư tuyến giáp mới nhú, đang xâm lấn vào mạch máu nên cô phải phẫu thuật gấp.
Dấu hiệu tưởng đau xương tuổi dậy thì cảnh báo căn bệnh nguy hiểmBác sĩ Nguyễn Trọng Quỳnh, Đơn nguyên Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tuần nào cũng gặp 2-3 bệnh nhi ung thư xương.
Thói quen của nhiều người Việt trong buổi tối làm tăng nguy cơ ung thưTrong số các bệnh không lây nhiễm, ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới.
Mã số 4985: "Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?"Quỳnh cầm tay mẹ, không thôi thủ thỉ "bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?", câu nói của con gái khiến chị Huệ không kìm được cảm xúc, òa khóc.
01:50Mã số 5016: Cô gái nghèo đối mặt nguy cơ cắt bỏ chân vì bệnh ung thưLê Thị Hồng Hạnh (trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị ung thư xương. Nếu không được phẫu thuật ghép xương nhân tạo, em có nguy cơ phải cắt bỏ chân của mình.
TPHCM: Người phụ nữ hoang tưởng ung thư, đi thầy bùa để giải kiếp nạn ở mặtDù bác sĩ nhiều bệnh viện khẳng định chỉ bị nhiễm trùng da nhưng người phụ nữ nhất quyết không tin, cho rằng mình bị ung thư và tìm đến thầy bùa cầu xin phán giải.
Mã số 5016: Không có tiền mổ tiếp, cô gái trẻ có nguy cơ phải cắt bỏ chân"Thế là em phải cắt một chân hả chị?", Hạnh mở đôi mắt to, buồn rười rượi nhìn tôi hỏi. Chị Huê quay mặt đi để con không thấy những giọt nước mắt tủi hổ, bất lực của người mẹ.
"Mã số 2808 - Tấm lòng nhân ái" đã bắt đầu cuộc đời thứ 2 của em""Ông Trời đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng vẫn thương em, để em được kết nối với bạn đọc Dân trí. Nếu không, chắc em không thể sống được đến hôm nay", em Tô Kim Thy xúc động.