FIFA và FAM “lệch pha”, thời điểm công bố kết quả kháng cáo vẫn mịt mờLiên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không ấn định thời điểm công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào quyết định chính thức sẽ được đưa ra.
01:12Mã số 5655: Người cha “gà trống nuôi con” gặp nạn nguy kịch, 2 con thơ mịt mờ tương laiTrên đường trở về nhà sau một ngày chạy xe máy giao hàng, anh Thào A Và bất ngờ gặp nạn. Hiện sự sống của người bố “gà trống nuôi con” phụ thuộc vào máy móc.
Mã số 5655: Người cha “gà trống nuôi con” gặp nạn nguy kịch, 2 con thơ mịt mờ tương laiTrên đường trở về nhà sau một ngày chạy xe máy giao hàng, anh Thào A Và bất ngờ gặp nạn. Sự sống của người bố đơn thân giờ phải phụ thuộc vào máy móc. Ở quê nhà, 2 đứa con thơ ngày đêm khóc đòi cha.
Mã số 5404: Bố mẹ gặp nạn thương tâm, 3 con thơ mịt mờ tương laiTrên đường về quê bằng xe máy, vợ chồng anh Đức gặp nạn kinh hoàng, gia đình rơi vào cơn túng quẫn, 3 đứa con thơ đối diện với tương lai mịt mờ, u ám.
01:50Mã số 3963: Mẹ liệt, bố đột ngột qua đời, 2 đứa trẻ mịt mờ tương laiMẹ khuyết tật, bố đột ngột qua đời, 2 đứa trẻ mịt mờ tương lai
03:41Mã số 3406: Bố bị bò húc chết, mẹ lâm bệnh nặng tương lai của 3 đứa trẻ mịt mờ tương laiBố bị bò húc chết, mẹ lâm bệnh nặng tương lai của 3 đứa trẻ mịt mờ tương lai
01:50Mã số 4387: Tương lai mịt mờ của 2 em nhỏ mồ côi chaCha mất từ lâu, mẹ bệnh tật nên chỉ kiếm tiền ăn cho gia đình cũng khó, dù chị em Hằng và Ngân rất ham học, học rất giỏi nhưng tương lai mờ mịt, không có nơi nào bấu víu.
Mịt mờ khói phủ Hạ LongĐẹp và lạ, chắc không nơi nào có như Hạ Long những ngày mờ sương. Một hình ảnh đẹp ai cũng thấy, ai cũng muốn ghi vào máy ảnh.
Bầu trời Hà Nội mù mịt, mờ đục bất thườngSuốt cả ngày hôm nay 21/1, bầu trời Hà Nội mờ đục, từ các góc nhìn trên cao cho thấy tầm nhìn rất hạn chế ngay cả giữa trưa có nắng.
01:27Mã số 4735: Nữ sinh bị u xương ác tính, tương lai mịt mờCăn bệnh u xương ác tính ập đến khiến bầu trời như sụp đổ trước mắt nữ sinh Thanh Thảo. Ở tuổi đẹp nhất đời người, em phải cắt bỏ một chân, lo biến chứng, với bao ước mơ vụt tắt.