Cuộc sống "8 không" đầy bế tắc và giấc mơ được làm... công dân!Gần 20 năm bám trụ ở Đắk Nông, hàng ngàn người dân đang sinh sống tại 4 cụm dân cư 8, 9, 10, 12 thuộc thôn 7, xã Đắk R’măng (huyện Đắk G’Long) luôn bị bủa vây bởi nghèo đói, bệnh tật, thất học; cuộc sống bế tắc với "8 không": không đường, không trường, không trạm, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, không hộ khẩu và không khai sinh.
Cuộc sống bi hài của những người cả đời mơ được làm... công dânGần 20 năm trước, hàng chục hộ người đồng bào Mông tập trung đến sinh sống dọc theo suối Phèn (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông). Không chứng minh nhân dân, không sổ hộ khẩu, thậm chí không có cả giấy khai sinh ... nên bao năm nay, họ chỉ mang một ước mơ duy nhất là trở thành công dân đúng nghĩa.
Xuống biển cắt “lộc trời”, ngư dân xã đảo bỏ túi tiền triệuMỗi chuyến khai thác rong mơ, ngư dân xã đảo Tam Hải, Đà Nẵng có thể thu về 1-2 tạ rong khô. Loại rong này được ngư dân ví như lộc trời cho, mỗi ngày có thể kiếm được tiền triệu.
Vừa thông báo đóng cửa, quán phở ở TPHCM bất ngờ được Michelin vinh danhChỉ một ngày sau khi thông báo tạm đóng cửa, quán phở Chị Mơ tại phường An Khánh (TPHCM) bất ngờ được xướng tên trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide Việt Nam 2026.
Thắp sáng những ước mơ ở vùng cao Đà NẵngHội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2026, trao học bổng và quà tặng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà My, thành phố Đà Nẵng.
Gần 4,9 tỷ đồng “Thắp sáng những ước mơ” cho trẻ em vùng caoCác hoạt động hướng tới trẻ em trong khuôn khổ chương trình "Thắp sáng những ước mơ" đã được triển khai tại xã miền núi Trà My (Đà Nẵng) với tổng kinh phí gần 4,9 tỷ đồng.
Lý do đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải việc kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 để người lao động có thể đưa con đến trường khai giảng.
Tôi mất 10 năm để có công việc mơ ước, em gái tôi từ bỏ chỉ sau 60 ngàyNếu chuyện này xảy ra 10 năm trước, có lẽ cả họ tôi sẽ xem em gái là đứa dại dột nhất nhà. Nhưng bây giờ, ngay cả tôi cũng không biết ai mới là người đúng?
Hiện thực hóa ước mơ của người dân bên bờ Nậm Má hiểm trởKhông còn nỗi lo bị cô lập khi mưa lũ, người dân thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang nay đã có một cây cầu mới khang trang, vững chãi và an toàn để đi học, đi làm, giao thương.
Ước mơ của nữ sinh khiếm thị khiến hàng trăm người lặng đi, rơi nước mắt“Từ nhỏ con mơ làm ca sĩ, nhưng có lẽ giờ con không thể làm được nữa. Nhưng con sẽ trở thành người truyền ngọn lửa đam mê đó cho người khác…”, Gia Hân, nữ sinh khiếm thị, nói trong nước mắt.
Cuốn sổ chi chít khoản nợ sau thành công của ông chủ hãng xe máy Trung QuốcTrong cuốn sổ ghi chi chít những khoản nợ được vợ của ông trùm hãng mô tô Trung Quốc ghi chép lại, ít ai biết phía sau thành công hiện tại, hai vợ chồng mất 11 năm mới trả hết tiền vay.