Em bé "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80Trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một em bé trong trang phục "mũ nồi xanh" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đoàn diễu binh.
Những "gam màu hoà bình" sải bước đầy kiêu hãnh chuẩn bị cho đại lễ A80Khoác trên mình bộ quân phục đặc trưng, mỗi chiến sĩ như một “gam màu” riêng, mang dấu ấn của lực lượng mình đại diện. Tất cả hòa quyện, tạo nên những sắc màu rực rỡ của hòa bình.
Cách nhận diện chính xác từng khối diễu binh trong đội hình A80Những lưu ý sau đây sẽ giúp độc giả nhận diện các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Xe tự hành Perseverance của NASA phát hiện “mũ bảo hiểm” bí ẩn trên Sao HỏaHành tinh Đỏ không ngừng gây bất ngờ với những hình dạng đá kỳ lạ, và mới đây, xe tự hành Perseverance đã bổ sung một vật thể bí ẩn khác: tảng đá trông hệt như một chiếc mũ bảo hiểm thời Trung cổ.
Gặp nữ bác sĩ đặc biệt trong hồi ức cuối cùng của tướng Nguyễn Chí Vịnh"Tôi từng nghĩ mình chỉ là một bác sĩ bình thường. Từ khi tham gia Bệnh viện dã chiến 2.1, tôi thấy mình từ một cô bé nhút nhát, nhỏ nhắn đã "thoát xác", trưởng thành", bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ngân nói.
Ngắm những "bóng hồng" rạng rỡ tại lễ tổng duyệt A80Hòa vào những khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, những bước đi đúng, đều, đẹp, oai hùng cùng vẻ đẹp rạng ngời của các "bóng hồng" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân.
Tình huống trực thăng Việt Nam chở lính "mũ nồi xanh" đi cấp cứuTheo kịch bản diễn tập, một lính công binh mũ nồi xanh bị thương nặng đã được chở đi cấp cứu bằng trực thăng của không quân Việt Nam. Cuộc diễn tập tổ chức tại ngoại thành Hà Nội vào sáng 20/9.
03:27Tình huống trực thăng Việt Nam chở lính "mũ nồi xanh" đi cấp cứuTheo kịch bản diễn tập, một lính công binh mũ nồi xanh bị thương nặng đã được chở đi cấp cứu bằng trực thăng của không quân Việt Nam. Cuộc diễn tập tổ chức tại ngoại thành Hà Nội vào sáng 20/9.
Campuchia sơ tán khoảng 100 lính gìn giữ hòa bình khỏi MaliCampuchia đã đồng ý với Liên Hợp Quốc sơ tán khoảng 100 lính gìn giữ hòa bình của nước này ra khỏi Mali do các cuộc tấn công của phiến quân, Thủ tướng Hun Manet cho biết.
Lính mũ nồi xanh sơn cờ Tổ quốc lên nóc nhà tại châu PhiĐội Công binh mũ nồi xanh Việt Nam đã chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9 bằng việc sơn cờ Tổ quốc lên nóc nhà tại căn cứ Highway nơi đơn vị đóng quân.
Hành trình "gieo hạt hòa bình" của người lính trẻ mũ nồi xanh ở Nam Sudan"Mũ nồi xanh - Người đi gieo hạt hòa bình" là hành trình Trung úy Nguyễn Sỹ Công dấn thân đến Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ của một người lính trẻ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Vị bác sĩ bước ra từ chiến trường và 40 năm tận tâm với nghề yTừ những cuộc mổ thiếu thốn nơi chiến trường đến phòng mổ hiện đại, người lính ngày nào vẫn kiên định tôn chỉ “trung thực, tận tâm và trí tuệ”. Với ông, bệnh nhân được sống là thành tựu lớn nhất.