Gia đình là món quà vô giáNhà là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Nếu bạn may mắn có những người thân yêu ở bên, đừng quên nỗ lực làm những điều sau mỗi ngày:
Món quà vô giáMột ngày, Chúa đến bên và đặt nó vào đôi tay chị. Chị run run vì một cảm xúc lạ lẫm khi chị thấy sự mong manh, yếu đuối của món quà. Đó là một món quà rất đặc biệt mà chúa đã tin tưởng trao cho chị.
Man City - Liverpool: Món quà vô giáKhoảng cách giữa Man City và Liverpool hiện chỉ là 1 điểm và đêm nay trong ngày lễ tặng quà hai đội sẽ gặp nhau để tìm kiếm “món quà 3 điểm”. Với lợi thế sân nhà, cổ động viên Man City đang đứng trước cơ hội có được niềm vui lớn.
Tình thương của Cha là món quà vô giá!Cứ mỗi năm, vào ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, chúng ta có một ngày Tết Cha - ngày dành riêng để ghi nhớ công ơn Người đã sinh thành dưỡng dục và cũng là dịp để các người “Con thảo” bày tỏ lòng hiếu kính đối với “Cha hiền”.
Ước mơ của con và món quà vô giá mẹ dành tặngBuổi học hôm ấy, cô kể con nghe về Tốt - tô - chan, về ngôi trường Tomoe diệu kỳ của thầy Kobayashi, về những khu vườn cổ tích chỉ có trong mơ. Về nhà con cứ líu lo mãi: "mẹ tìm cho con trường Tomoe để con đi học mẹ nhé".
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: "Hồ Gươm - Món quà vô giá!"Gần đây rộ lên nhiều sáng kiến liên quan đến Hồ Gươm. Nào là con đường vinh danh, hình nộm quái vật Kong, dự án Rùa vàng nặng 10 tấn... Không biết còn những sáng kiến nào nữa sẽ được đệ trình lên lãnh đạo thành phố. Là một công dân gắn bó với Thủ đô hơn 60 năm, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã chia sẻ với Dân trí vài suy nghĩ về những ý tưởng trên.
Chè sạch vùng cao: món quà vô giá của tự nhiênCây chè mang những đặc trưng, đặc tính hiếm có bởi thiên nhiên, khí hậu vùng cao ưu đãi cho ra những búp chè sạch thơm ngon nức tiếng thắm đượm văn hóa hàng trăm năm của đồng bào dân tộc vùng cao nơi đây.
Sách nói - món quà vô giá cho người khiếm thịĐối với người sáng mắt, sách nói là 1 điều thừa thãi. Nhưng với người khiếm thị, sách nói là một kho tàng. Chẳng thế mà Nguyễn Văn Thanh, một người khiếm thị ví von người đọc sách nói là: “Những con người lặng thầm gieo ánh sáng, kết cho đời hoa nắng trong đêm”.
Rửa chân báo hiếu cha mẹ - món quà vô giá mùa vu lanPhật dạy: “Thiên kinh vạn quyển, hiếu đạo vi tiên” nghĩa là ngàn quyển kinh, trăm quyển sách tôn vinh hiếu đạo làm đầu. Mùa Vu lan rằm tháng 7 là dịp để những người con báo hiếu, tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Sự hy sinh thầm lặng - món quà vô giá của những người mẹCon sinh ra và phát triển khỏe mạnh là món quà trời cho quý báu nhất của bất kỳ người làm mẹ nào. Tuy nhiên, còn đó rất nhiều các trường hợp người mẹ phải đấu tranh để giành được món quà thiêng liêng đó. Và đây chính là câu chuyện của những người mẹ vĩ đại trong câu lạc bộ Metabolics - CLB của những người mẹ có con mắc bệnh Rối Loạn Chuyển Hoá Bẩm Sinh (RLCHBS).
Sữa mẹ - Món quà vô giá cho bé yêuSữa mẹ là món quà đầu tiên trong đời mà mẹ dành tặng cho bé, đó là hơi ấm từ bầu vú và dòng sữa ngọt ngào. Dòng sữa tinh khiết của mẹ không chỉ nuôi bé lớn mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của bé sau này.
01:56“Món quà vô giá” của Triều Tiên trong cuộc gặp lịch sử với Hàn QuốcKhác với lập trường căng thẳng thường thấy, phái đoàn Triều Tiên xuất hiện tại cuộc hội đàm với Hàn Quốc hôm nay 9/1 với hình ảnh thân thiện và mang đến những tuyên bố “có cánh” về quan hệ song phương. (Nguồn: RT)