00:36Triển lãm Thế giới lặng imHơn 90 bức tranh vẽ, thư pháp của các tác giả trẻ khiếm thính trong triển lãm chủ đề “Thế giới lặng im” đang diễn ra tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng thu hút nhiều người đến thưởng lãm. Triễn lãm do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố phối hợp với Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
Lặng im để yêu - hạnh phúc hay nỗi đau...Nhân đọc bài viết "Lặng im để yêu" trên Dân trí, chợt có vài cảm nghĩ. Với tôi, “lặng im để yêu” chỉ có thể là cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi trái tim hai người đập chung một nhịp, khi đó là tình cảm xuất phát từ hai phía.
Ngắm sắc màu trong “Thế giới lặng im”Hơn 90 bức tranh vẽ, thư pháp của các tác giả trẻ khiếm thính trong triển lãm chủ đề “Thế giới lặng im” đang diễn ra tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng thu hút nhiều người đến thưởng lãm.
Đừng để đàn bà lặng imCái cảm giác biết người mình yêu đi yêu một người khác tim đau như rỉ máu. Vậy mà nhiều người lại xem như một cuộc vui, hết vui thì lại về nhà. Chỉ tiếc cửa nhà không phải bao giờ cũng mở...
Dàn sao Barcelona công khai “bật”, HLV Valverde chỉ biết lặng imTheo tiết lộ của tờ Dario Sport, những cầu thủ Barcelona đã công khai thể hiện sự tức giận với HLV Valverde trong phòng thay đồ sau trận gặp AS Roma. Dù vậy, ông thầy người Tây Ban Nha chỉ biết lặng im.
04:18Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng SơnVới giọng ca ngọt ngào cùng phong cách trình diễn trẻ trung, năng động, nam ca sĩ 9X đã khuấy động không khí cùng gần 1300 bạn trẻ.
Quyền im lặng đang bị "lặng im"Quyền im lặng của bị can, bị cáo đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện từ lâu, nhưng ở Việt Nam đang được thảo luận, nhiều kiến nghị sớm luật hóa quyền im lặng. Thực thi quyền im lặng của bị can, bị cáo là một trong những giải pháp quan trọng để chống oan sai, ép cung, nhục hình...
Brenda Costa - siêu mẫu không lặng im!Không có khả năng nghe nói như bao người, bù lại cô gái Brazil này lại có một nhan sắc tuyệt trần… Vì thế những người hâm mộ vẫn thường gọi Brenda Costa là “siêu mẫu im lặng nhưng không lặng im!”.
Tình yêu bi ai nhất chính là rời xa trong lặng imVốn dĩ trên đời chẳng có điều gì gọi là đúng người sai thời điểm. Hết yêu đến cuối cùng chẳng còn nói với nhau một lời. Tình yêu của năm ấy héo mòn đến tội nghiệp…