Bí quyết giúp lão nông miền Tây thu nhập gấp đôi từ vườn nhãn bị nhiễm mặnChỉ đầu tư hơn 40 triệu đồng để thích ứng hạn mặn, khu vườn nhãn hơn 2,5ha của ông Út vẫn đều đặn cho thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm, bất chấp biến đổi khí hậu gay gắt.
01:02Lão nông miền Tây nuôi "thủy quái", dạy xiếc cá, đón trăm khách mỗi ngàyBè cá "thủy quái" của ông Bảy Bon hay ao cá lóc bay, cá trê vượt cạn của anh Tâm tại Cồn Sơn (Cần Thơ) thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày.
03:54Lão nông miền Tây sở hữu 2.000 con tem về Bác HồLão nông miền Tây sở hữu 2.000 con tem về Bác Hồ kính yêu
Lão nông miền Tây nuôi "thủy quái", dạy xiếc cá, đón trăm khách mỗi ngàyBè cá "thủy quái" của ông Bảy Bon hay ao cá lóc bay, cá trê vượt cạn của anh Tâm tại Cồn Sơn (Cần Thơ) thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày.
Kỳ lạ, vườn cây bỏ hoang của lão nông miền Tây có hàng nghìn con cò quý hiếmTrong vườn cây bỏ hoang của một lão nông miền Tây có khoảng 4.000 con cò nhạn quý hiếm, khoảng 2.000 con vạc và vô số loại chim, cò khác.
02:57"Con đường khổ qua" vạn người mê của lão nông miền Tây"Con đường" khổ qua của lão nông nông miền Tây trải dài ngút mắt với những giàn nối tiếp giàn, mỗi giàn rộng 2,5m, dài 50m, trái chen chúc, lúc lỉu từ gốc đến ngọn, ai nhìn thấy cũng trầm trồ.
Lão nông miền Tây nuôi ‘thủy quái vùng Amazon’Vùng sông nước Cần Thơ gần đâyxuất hiện giống cá hồng vỹ đẹp kiêu kỳ: Đuôi và vây màu hồng, da màu sọclạ cùng trọng lượng mỗi con lên đến hơn chục ký.
01:10Vườn cau đẹp như tranh, lãi tiền tỷ của lão nông miền TâySáu công vườn, ông Tần trồng 1.200 gốc cau thành những hàng ngang dọc thẳng tắp. Mỗi sáng những buồng cau nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Cứ 10 ngày, lão nông thu hoạch một quả, bán kiếm bộn tiền.
Lão nông miền Tây "chế" cáp treo băng qua kênh... "nhanh như chớp"Chỉ với ván gỗ và dây kẽm, lão nông Nguyễn Văn Hai ở tỉnh Kiên Giang đã "chế" thành chiếc cáp treo qua kênh rất độc đáo.
"Con đường" khổ qua vạn người mê giúp lão nông miền Tây sống khỏe"Con đường" khổ qua của lão nông nông miền Tây trải dài ngút mắt với những giàn nối tiếp giàn, mỗi giàn rộng 2,5m, dài 50m, trái chen chúc, lúc lỉu từ gốc đến ngọn, ai nhìn thấy cũng trầm trồ.
"Thâm nhập" khu vườn hơn 2.500 loài xương rồng của lão nông miền TâyVới đam mê mãnh liệt, suốt 4 thập kỷ qua ông Phạm Phúc Giác (58 tuổi) đã sưu tầm và thuần hóa hơn 2.500 loài xương rồng nội, ngoại nhập. Ông được mệnh danh là "vua xương rồng" miền Tây.