MC Thảo Vân trở thành người dẫn chương trình "Ký ức vui vẻ"MC Thảo Vân sẽ tiếp bước Lại Văn Sâm đồng hành cùng chương trình "Ký ức vui vẻ" mùa 4.
Mai Thanh Hà vui sướng khi gặp thần tượng trong "Ký ức vui vẻ"Mai Thanh Hà là diễn viên trẻ tiềm năng sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng và lối diễn xuất sâu sắc. Mặc dù đang bận bịu với nhiều dự án phim nhưng khi nhận được lời mời từ BTC chương trình “Ký Ức Vui Vẻ”, Mai Thanh Hà đã không ngần ngại nhận lời ngay lập tức.
Bé Xuân Nghi gây xúc động với diện mạo trưởng thành, tái hiện hit tuổi thơSự xuất hiện của "bé" Xuân Nghi trong "Ký ức vui vẻ" đang thu hút sự chú ý của khán giả. "Thần đồng âm nhạc" một thời gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người khi thể hiện ca khúc "Hoa ngũ sắc".
NSND Hồng Vân, Lại Văn Sâm, Chí Tài xúc động hội ngộ danh ca Thanh Lan sau 25 nămDanh ca Thanh Lan lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình “Ký ức vui vẻ” sau hơn 25 năm vắng bóng khiến tất cả khách mời tham gia chương trình là NSND Hồng Vân, Lại Văn Sâm, Chí Tài... đều bất ngờ và xúc động.
Cưng chiều vợ như công chúa, tôi đau đớn phát hiện sự thật sau buổi họp lớpTôi từng hết lòng chiều chuộng vợ nhưng 2 năm nay tôi sống lặng lẽ để "giữ mẹ cho con".
“Ký ức nằm dưới lớp màu”: Hành trình bước vào thế giới nội tâm của nghệ sĩTranh của Bích Thảo mở ra một thế giới hội họa rực rỡ, phóng khoáng và giàu cảm xúc, nơi ký ức dân gian cùng hình tượng con người Việt Nam được tái hiện bằng ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ, đầy chất thơ.
Tranh cãi học sinh ký tên lên đồng phục: Lưu giữ ký ức hay lãng phí?Trào lưu ký tên lên áo đồng phục cuối cấp bất ngờ gây tranh luận trên mạng xã hội. Có người cho đây là kỷ niệm đẹp tuổi học trò, có người lại cho rằng hoạt động này không cần thiết, gây lãng phí.
Những điều bình dị “Ăn cơm uống nước” bước vào tranh sơn màiNhững điều bình dị như bữa cơm, mái nhà, đám mây hay một ánh nhìn được tái hiện bằng ngôn ngữ sơn mài biểu hiện, gợi suy ngẫm về đời sống thường nhật và cảm xúc con người.
"Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười": Một miền ký ức đã nuôi lớn mỗi ngườiCuốn tự truyện đầu tay của tác giả Jang Kều tập hợp những câu chuyện tuổi thơ "vừa buồn cười, vừa thương", được kể lại bằng giọng văn dung dị, hồn hậu và giàu hình ảnh.