Mã số 155: Thuyền nan mong manh và 8 phận người đánh đu với sông nướcTrong gia đình có 8 nhân khẩu ấy, có tới 3 người bị mù. Mọi khoản tiền ăn uống, thuốc men, học hành đều từ đôi bàn tay tảo tần của người phụ nữ lam lũ.
Giả danh công an gọi điện lừa 3 cụ bà ở Hà Nội hơn 700 triệu đồngNhóm của Lê Văn Trình giả danh cán bộ công an, gọi điện lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ. 3 cụ bà ngoài 80 tuổi ở Hà Nội đã chuyển hơn 700 triệu đồng đến tài khoản mà nhóm của Trình chỉ định.
Mã số 5204: Vợ mất, chồng nghèo sống cảnh "gà trống nuôi con" trong lều tranh rách nátNhiều năm sống khốn khổ trong túp lều tranh rách nát, anh Đoan mơ ước về một căn nhà kiên cố cho các con đỡ khổ. Nhưng biến cố ập đến, ước mơ chưa kịp thực hiện đã vội vụt tắt.
HLV đội bóng ném nữ bị tố "cắt xén" tiền ăn của vận động viên để nộp quỹMột số phụ huynh đội bóng ném nữ ở Bình Định tố huấn luyện viên trưởng "cắt xén" tiền ăn hàng tháng, tiền thưởng 50% để nộp quỹ, song quỹ này do vợ huấn luyện viên quản lý.
Người trẻ "đu trend" thả thức ăn xuống hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo"Hành động một vài người trẻ mua thức ăn nhanh thả xuống hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo" đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Lương 4 triệu còn bị xay nát ngón tay, "cô nuôi" vẫn không dám nghỉ việc14 năm làm nghề nấu ăn cho trường mầm non công lập, chị Nga lĩnh về hơn 4,4 triệu đồng/tháng. Có thời điểm, chị từng muốn nghỉ làm, tìm công việc thu nhập khá hơn nhưng mọi người khuyên nên... vì con.
Khách Hà Nội vào rừng săn bướm không mang tiền mặt, gặp kỷ niệm "nhớ đời"Giống như nhiều bạn trẻ, khi ra đường Nam Hồng vẫn quen không mang theo tiền mặt trong người và chỉ chuyển khoản cho nhanh gọn. Nhưng chuyến đi vào rừng Cúc Phương lần này khiến anh phải thay đổi.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
"Lật mặt" thu 1.000 tỷ đồng, Lý Hải bỏ túi bao nhiêu mà nói "không dễ ăn"?Doanh thu loạt phim "Lật mặt" của đạo diễn Lý Hải đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong phim, Lý Hải sẽ có thu nhập bao nhiêu?
Mã số 5202: Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (49 tuổi) buồn bã kể.
Ở nơi đắt đỏ nhất Việt Nam, ông bố 7 con chi 140 triệu đồng/tháng nuôi conTrước đây, anh Hiếu chi khoảng 140-150 triệu đồng/tháng để nuôi 7 đứa con. Tuy nhiên, sau khi nguồn thu kinh tế gia đình giảm sút, ông bố 7 con đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường và thắt chặt chi tiêu.