Vụ hổ vồ rách chân trẻ: 11 con hổ sẽ đi đâu?Các ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã thống nhất đề nghị tỉnh Thanh Hóa trước mắt không cấp giấy chứng nhận thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cấp giấy phép nuôi trồng loài được ưu tiên bảo vệ cho cơ sở đang nuôi nhốt 11 con hổ - nơi xảy ra vụ hổ vồ rách chân trẻ.
Vụ hổ vồ rách chân trẻ: Cơ sở nuôi nhốt hổ hết giấy phépLiên quan đến vụ việc một học sinh tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) bị hổ vồ rách chân, qua rà soát, kiểm tra, cơ sở này đã hết giấy phép và chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
Vụ hổ vồ rách chân trẻ: Nuôi nhốt hàng chục con hổ sát khu dân cưThông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, giấy chứng nhận của trang trại nuôi động vật hoang dã tại Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã hết thời hạn. Các ngành chức năng vẫn đang làm rõ thông tin về sự việc một học sinh cấp 2 khi trèo tường xem hổ tại trang trại này đã bị hổ vồ rách chân.
Trèo tường xem hổ, một học sinh bị hổ vồ rách chânMột học sinh cấp 2 tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong khi trèo tường rào chuồng nuôi nhốt hổ để xem đã bị hổ vồ rách bắp chân.
01:22“Đột nhập” trang trại nuôi nhốt hàng chục con hổ gần khu dân cưThông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, giấy chứng nhận của trang trại nuôi động vật hoang dã tại Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã hết thời hạn. Hiện các ngành chức năng vẫn đang làm rõ thông tin về sự việc một em học sinh cấp 2 khi trèo tường tại trang trại này đã bị hổ vồ rách chân.
Đi dạo phố, tôi tình cờ phát hiện sở thích ăn mặc hở hang của con dâuTôi quá xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không thể tin được đây chính là cô con dâu nết na, ngoan hiền của mình.
Đêm Trăng tròn cho trẻ em vùng caoLại một đêm trăng yêu thương nữa, tôi được cùng ngắm đèn ông sao bừng sáng trên miền núi cao.
5 chốn lên hình cực chuẩn cho cơn sốt “dẫn hổ” khoe bản lĩnhKhông cần là những cái tên quá xa lạ, những nơi thân thuộc này vẫn là lựa chọn hàng đầu khiến giới trẻ tranh nhau offline khoe “hổ nhà nuôi được”.
Sân golf “kín” trong sân bay và dinh cơ hoành tráng của Giám đốc SởHé lộ hình ảnh sân golf VIP nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất; "cơn mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục ở Thủ đô; dinh cơ khủng của gia đình ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.
Lấy chồng tuổi hổNgày chồng chưa là chồng, ngồi tâm sự với đám bạn gái cô nhận được lời khuyên: lấy ai thì lấy chớ lấy chồng tuổi hổ, coi chừng hổ vồ.
Làng bắt hổ trứ danh, từng được vua triều Nguyễn ban thưởngTrước nạn ác thú tàn sát dân làng, người dân tìm cách đặt bẫy, vây bắt hổ, từ đó ngôi làng Thủy Ba, Quảng Trị thành nức tiếng. Thợ bắt hổ từng được vua triều Nguyễn mời vào Huê hàng phục thú dữ.
Bố chồng ham chơi“Anh, bà nội Mít gọi này”, “Em nghe đi”, “Thôi em yếu tim lắm, chắc lại có tin gì đấy”. Nói rồi chị đưa điện thoại cho chồng. “Sao ạ, bố cắm nốt cái xe ghẻ ấy rồi á? Thôi thôi, hết thuốc rồi con chịu. Thằng cò bảo sao? Ôi trời, định cắm cả xe của nó à?”.