Săn hoa chi pâu mỗi năm chỉ nở một lần trên đỉnh Tà Chì NhùTháng 9, khắp các triền đồi Tà Chì Nhù phủ đầy sắc tím của hoa chi pâu, đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện hành trình leo núi, săn hoa.
Săn mây, ngắm hoa chi pâu nở tại “thiên đường nơi hạ giới” Tà Chì NhùTà Chì Nhù, đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam, đang là điểm "hot" nhất mùa leo núi năm nay, thu hút hàng trăm du khách tới săn mây và ngắm hoa chi pâu nở tím trên khắp các sườn núi.
Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời TâySau 7-8 tiếng đồng hồ di chuyển qua các cung đường rừng dốc, khó đi, du khách đến được đỉnh Tà Chì Nhù ở độ cao gần 3.000m, chiêm ngưỡng cánh đồng hoa chi pâu nở tím cả một vùng đồi.
Choáng ngợp với đồi cỏ tím bạt ngàn đẹp như trời Tây ở Yên BáiTháng 10, tháng 11 Tà Chì Nhù đẹp mê hồn nhờ những đồi cỏ tím bạt ngàn phủ kín các sườn đồi, đỉnh núi.
Bước chân lên mây chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù ở Yên BáiVới tổng giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, người tham gia giải leo núi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù lần này được miễn phí toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự giải.
Du khách kể lại chặng leo núi ám ảnh, cạn kiệt lương thực ở Tà Chì NhùỞ chặng đi xuống hành trình leo Tà Chì Nhù, Trung Anh gặp một thực tập sinh lạc đoàn, tình trạng thể lực yếu, tinh thần hoảng loạn. Cả hai phải dùng đến những thanh sô-cô-la cuối để trụ lại.
Kỳ án giết người giấu xác và "cuộc chiến tâm lý" với nghi can số mộtSuốt gần 10 ngày, nghi phạm Lỳ Chồng Nai tuyệt thực, không hé nửa lời. Cuối cùng, hành vi tội ác của gã cũng bị bóc trần dưới nghệ thuật đấu tranh tâm lý của Ban chuyên án Công an tỉnh Nghệ An.
Thầy lang chữa bệnh... ung thư, HIV?!“Thầy Hai Ngà chữa bệnh “mát tay” lắm. Bệnh ung thư, AIDS gì vào tay ổng cũng qua khỏi...”. Những lời đồn thổi đã khiến người dân ở nhiều tỉnh, thành kéo nhau đến nhà thầy (xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) để chữa bệnh rất đông...
Câu chuyện của nữ phóng viên duy nhất xâm nhập vào “thánh địa ma túy” Tà DêTrở về từ "thánh địa ma túy", một trong những mong muốn hiện lên trong tôi lúc đó là chiếc ô tô từ Tà Dê về Hà Nội có thể phóng đi nhanh nhất, để tôi có thể sớm gặp lại con mình...