"Bắt thóp" người đàn ông bán hủ tiếu dùng lại tô bát chưa rửaNgười đàn ông bán hủ tiểu khiến cộng đồng mạng ngao ngán với hình ảnh lén đổ đồ thừa ở tô mỳ, thậm chí chẳng buồn "tráng qua hàng nước" mà chỉ dùng khăn lau sơ rồi úp lại vào rổ để phục vụ khách khác.
Rùng rợn hủ tục cắt bỏ ngón tay khi người thân chết ở bộ tộc sống ẩn dậtĐây là bộ tộc nổi tiếng với nhiều hủ tục rùng rợn như hun khói người chết thành xác ướp hay cắt ngón tay của phụ nữ khi có người thân qua đời để tỏ lòng thương tiếc.
Một tháng sau khi bị điện giật, người đàn ông bất ngờ hoại tử ngón tay(Dân trí) -Nam bệnh nhân H.T.B., 41 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với tình trạng hoại tử da khô, chảy dịch mủ hôi ngón IV, V bàn tay trái.
Cắt cụt ngón tay để thể hiện lòng xót thương với người chếtỞ một số văn hóa, việc cắt cụt các ngón tay là cách mà họ thể hiện lòng xót thương đối với người chết. Bộ tộc Dani ở Papua, Indonesia là một minh chứng sinh động.
Bé trai 8 tuổi lên rẫy cùng ông bà, nghi bị rắn độc cắnTrong lúc đi rẫy với ông bà, bé C. (8 tuổi, ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) nghi bị rắn độc cắn, bị hoại tử bàn tay và may mắn được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.
Tiếng leng keng sau 0h của người bố bán hủ tiếu giúp 2 con đổi đời"Keng, keng, keng,…", âm thanh phát ra từ một người đàn ông trung niên, đạp xe len lỏi qua từng đoạn đường đầy bùn, sình trong con hẻm lắt léo ở quận 4 (TPHCM) để bán hủ tiếu gõ.
Sau bữa lòng lợn, người đàn ông phải cắt cụt bàn chân, ngón tayThời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, phải can thiệp thở máy, lọc máu…
Nữ sinh miền Tây bị 7 người đánh hội đồng gãy xương mũi, chấn thương đầuTừ mâu thuẫn trên mạng xã hội, T. được bạn học hẹn ra công viên nói chuyện. Hai bên cự cãi, nạn nhân bị 7 thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp.
Về gia đình có hủ tục mẹ cắn đứt ngón tay con sơ sinhDư luận đang xôn xao về hủ tục kinh hoàng của một gia đình. Theo đó đứa trẻ mới sinh ra nếu muốn sống khỏe mạnh thì phải "được" người mẹ cắn đứt đốt ngón tay rồi... nuốt luôn.
Xe đậu hủ ở TPHCM mở 3 ngày phải đóng cửa vì dân phản ánh... mùi quá thốiLa Phúc Khang (SN 1998) đã có hai lần thay mặt bằng quán đậu hủ thối vì bị cư dân trong khu vực phản ánh mùi quá nồng nặc.
150 con giòi bò lúc nhúc làm tổ trong mũi người đàn ông MỹNhóm bác sĩ đã cố gắng sử dụng máy hút và nhiều dụng cụ khác nhau để loại bỏ 150 con giòi trong mũi bệnh nhân.
Quán đậu hủ thối có vị lạ, khách muốn ăn phải xếp hàng "bốc" số ở TPHCMMón đậu hủ thối của anh La Phúc Khang (SN 1998) khiến thực khách phải xếp hàng nhiều giờ đợi mua.