Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.
Niềm tự hào của những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trường"Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự của tôi. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của bản thân tôi", Khánh Linh chia sẻ.
Nhân lên những "hạt giống đỏ" trên quê hương Anh hùng Lý Tự TrọngTỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên tại các trường học nhằm tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
(Phần 3): Hạt giống Đỏ khu 8Rồi cái đích mang tên Ông Cụ cũng tới. Còn nhớ hôm đó là 1/9/1969, đang nằm trên võng ở trạm y tế dân y B3 thì nghe đài báo tin Bác Hồ ốm rất nặng…Hai hôm sau chúng tôi chết lặng nghe tin dữ Bác đã đi xa… Khóc nhớ thương Bác vô cùng…
Thăm hỏi cụ giáo Nga 100 tuổi dạy các "hạt giống đỏ" đầu tiên của Việt NamTheo Đại sứ Việt Nam tại Nga, đóng góp của cụ giáo Korchikova trong việc dạy tiếng Nga để các học sinh có thể thích nghi và học tập thành công ở Liên Xô là yếu tố vô giá trong sự nghiệp của họ.
Trưng bày tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại "Những hạt giống đỏ"Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang trưng bày hơn 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo.
Từ 'vườn ươm' của Bác, những 'hạt giống đỏ' vươn mình phụng sự Tổ quốcTừ "vườn ươm" đặc biệt của Bác Hồ, có học sinh miền Nam trở về xây dựng quê hương, có người ra chiến trường trực tiếp tham gia cách mạng, có người ra nước ngoài học tập, công tác.
Nhà tù Sơn La - Nơi ươm mầm “Hạt giống đỏ”Dù bị thực dân Pháp giam giữ và tra tấn hà khắc tại nhà tù Sơn La nhưng các chiến sĩ cộng sản Việt Nam đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Nhà tù Sơn La nay trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.
300 ngày chuyển quân lịch sử theo tiếng gọi của Bác HồTheo tiếng gọi của Bác Hồ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam đã tập kết ra Bắc. Trong số đó, rất nhiều học sinh đã trở thành "hạt giống đỏ" trở về xây dựng miền Nam.
Tôn vinh 32 trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ32 trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Định là những "hạt giống đỏ", người con ưu tú góp phần làm nên thành quả chung đưa Bình Định từng bước vươn lên thành một tỉnh phát triển khá.
"Cố NSND Trung Kiên, cố NSND Lê Dung là những người thầy vĩ đại"Học trò ưu tú của cố NSND Trung Kiên và "hạt giống đỏ" của cố NSND Lê Dung - Tiến sĩ, nghệ sĩ Phương Nga, Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xúc động chia sẻ.