"Hạt gạo Việt Nam - Hạt gạo tình thân"Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ví von hình ảnh "hạt gạo tình thân" khi phát biểu tại buổi khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 tối 12/12.
Cây cầu "hạt gạo" nối Hải Phòng với Hải DươngCầu Quang Thanh bắc qua sông Văn Úc có hình dáng độc đáo với 2 trụ chính hình "hạt gạo", kết nối giao thông giữa huyện Thanh Hà (Hải Dương) với huyện An Lão (Hải Phòng).
01:49Lão nông chế tạo máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạoChiếc máy sấy của ông Trần Hoài Nam (Nam Đàn, Nghệ An) không chỉ giúp người dân trong thời điểm thời tiết không thuận lợi mà mang theo giấc mơ nâng cao chất lượng, giá trị hạt gạo quê nhà.
80 năm cây lúa Việt: Từ nạn đói 1945 đến hạt gạo ngon nhất thế giới80 năm qua, ngành lúa gạo không chỉ vượt qua đói nghèo mà còn khẳng định vị thế cường quốc gạo, là minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ.
"Lũ ngập đến tận nóc, nhà tôi không còn một hạt gạo, một hạt muối nào""Nước lũ lên quá nhanh, nhà tôi ngập đến nóc. Không còn gì cả. Dân bản thiếu lương thực, nước uống. Nay bộ đội đưa mì tôm, nước uống lên tận nơi, tôi phấn khởi lắm, cảm thấy ấm lòng lắm".
Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo“Tôi đi nước ngoài thì thấy cơm người dân nấu không ngon bằng cơm từ cùng một loại gạo họ xuất khẩu. Tôi phát hiện ra, mấu chốt ở đây chính là công nghệ sau thu hoạch”, lão nông Trần Hoài Nam đúc kết.
Kỳ vọng "hạt gạo số" mang về hàng tỷ USD cho Việt NamVi mạch bán dẫn được ví như hạt gạo của nền kinh tế số. Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy hứa hẹn trong ngành bán dẫn toàn cầu.
Hạt gạo Việt chỉ "khát" người tàiHơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “cứu lúa”, GS. TS Võ Tòng Xuân khẳng định hạt gạo Việt không khát nước, không khát phân mà đang “khát” người tài.
Những ngày vui của hạt gạo Việt NamVị thế của ngành lúa gạo hôm nay là thành quả của một quá trình nỗ lực liên tục qua nhiều thế hệ người Việt.
"Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam""Tôi nghĩ chúng ta khi hát về bài ca cây lúa, cũng hãy hát về một người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo, ruộng đồng", Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự kính trọng với cố Giáo sư Võ Tòng Xuân.
Người dân xứ biển tá hỏa phát hiện hạt “gạo lạ”“Tôi mua 10kg gạo của người bán dạo, ăn hết 8kg rồi, thấy có mùi lạ nên tôi lấy gạo ra kiểm tra. Trộn lẫn trong 2kg gạo còn lại, tôi thấy một số hạt gạo hình vuông, tròn,... khác lạ so với hạt gạo bình thường. Đem đốt lại có mùi khét, màu nâu đen và nhớt mềm như chất nhựa”, bà Trương Thị Bé Đoan cho biết.