ĐH Kinh tế quốc dân khai trương Giảng đường hiện đại sau 13 năm chờ mongSáng ngày 14/8, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã khai trương Giảng đường A2 - Nhà trung tâm đào tạo sau 13 năm chờ mong. Đây là một công trình có kiến trúc đẹp và hiện đại nhất của các trường đại học Việt Nam hiện nay.
Sinh viên đua nhau tạo dáng tại toà nhà mới “cực chất” trường Kinh tế quốc dânGiảng đường A2 - Nhà trung tâm đào tạo của trường ĐH Kinh tế quốc dân với lối kiến trúc tuyệt đẹp và hiện đại bậc nhất vừa được khai trương đang là địa điểm chụp ảnh, check-in được yêu thích của giới sinh viên Hà Nội.
Chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6Các quy định liên quan đến thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, thu hồi giấy phép lái xe, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thăng hạng giảng viên đại học… có hiệu lực từ tháng 6.
Hà Nội: Lần đầu tiên thi cấp GPLX mô tô phân khối lớn hạng A2Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an là đơn vị đầu tiên được thành phố Hà Nội cho phép tổ chức thi cấp bằng lái xe mô tô phân khối lớn hạng A2.
Chàng SV dân tộc K’ho: “Vinh dự được kết nạp Đảng, em thấy mình càng phải ý thức hơn”Nròng K’Duy Py (dân tộc K’ho, SV năm thứ sáu lớp Y đa khoa K2014 A2 - khoa Y Dược Trường ĐH Tây Nguyên) không chỉ học tốt mà còn tích cực trong các hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn, hội và đam mê nghiên cứu khoa học. Nròng K’Duy Py vừa được vinh dự kết nạp Đảng.
"Khóc dở, mếu dở" vì trót bỏ tiền tỷ "ôm" chung cư cũ chờ... sậpChung cư cũ mục nát, nhà cửa sập sệ, căn hộ chỉ chưa đầy 20 m2 nhưng có giá bán cả tỷ đồng. Nhiều cư dân đang sinh sống ở các chung cư cũ Hà Nội đang khóc dở, mếu dở vì trót bỏ tiền tỷ để đổi lấy cuộc sống lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi.
Honda Việt Nam hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ Sở GTVT toàn quốcVới kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn, Honda Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn cho cán bộ, giáo viên, sát hạch viên thuộc 63 Sở Giao thông vận tải trên toàn quốc.
Hoảng loạn vì người đàn ông lạ mặt tự rạch bụng trên giảng đườngKhi cả lớp đang học, bất ngờ 1 người đàn ông hớt hải chạy vào, mượn điện thoại của giảng viên để gọi cảnh sát vì... có người muốn giết anh ta. Ít phút sau, anh ta cố thủ, đập vỡ cửa sổ và dùng kính tự rạch bụng mình khiến máu chảy lênh láng.
Bộ Y tế công bố kết luận nội dung tố cáo trường Đại học Y Hà NộiThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký kết luận nội dung tố cáo trường Đại học Y Hà Nội để báo cáo Văn phòng Chính phủ. Kết luận khẳng định, các nội dung tố cáo là không đúng hoặc không có cơ sở.
Xác định danh tính người đàn ông rạch bụng trên giảng đườngTrước khi lên bàn mổ, người đàn ông lạ mặt trước đó xông vào giảng đường, tự rạch bụng, đã kịp khai tên tuổi, quê quán. Tuy nhiên, do có những biểu hiện của bệnh hoang tưởng, cơ quan công an đang phải khẩn trương truy tìm tung tích thực của người này.
DSHi vinh dự nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng – sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng 2019”Ngày 31/07/2019 vừa qua, Công ty TNHH TM DV Tư vấn Đào tạo Tiếng Đức DSHi hân hạnh được xứng tên trong lễ vinh danh: “Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng – Sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng 2019” do Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Gia Định tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên HTV1.
Người thầy từ trại giam đến giảng đường đại họcTốt nghiệp ĐH loại ưu, ra trường với khả năng của bản thân, Nguyễn Trung Thành được nhận vào công ty xây dựng với vị trí thông dịch viên rồi kiêm trợ lý giám đốc. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân, Thành nhiều lần đã muốn tự kết liễu đời mình cho xong. Nhưng, Thành đã đứng dậy, sửa chữa lầm lỗi cuộc đời.