Hơn 130 triệu đồng đến với mẹ con góa phụ nghèoThông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bà Phạm Thị Liên (48 tuổi), trú xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã được bạn đọc ủng hộ gần hơn 130 triệu đồng.
01:10Mã số 2567: Khốn cùng góa phụ nghèo chăm 2 con mắc “bệnh hoàng gia”Khốn cùng góa phụ nghèo chăm 2 con mắc “bệnh nhà giàu”
Hơn 140 triệu đồng đến với góa phụ nghèo nuôi mẹ mù và con trai nằm một chỗSau khi hoàn cảnh về góa phụ nghèo nuôi mẹ mù và con trai nằm một chỗ tại tỉnh Hà Tĩnh được đăng tải, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ người phụ nữ này số tiền gần 147 triệu đồng.
Mã số 4937: Chồng đột tử, góa phụ nghèo bất lực nhìn 3 con thơ chịu cảnh bữa đói bữa noChồng đang làm phụ hồ thì bị tai biến qua đời. Không nghề nghiệp, không ruộng vườn, cũng không có khoản tiết kiệm nào, chị Hồng chỉ biết ôm 3 đứa con thơ sống nhờ sự cưu mang của cha mẹ, xóm làng.
02:24Mã số 4937: Chồng đột tử, góa phụ nghèo cùng 3 con thơ bất lực chịu cảnh bữa đói bữa noChồng đang làm phụ hồ thì bị tai biến qua đời, không nghề nghiệp, không ruộng vườn, cũng không có khoản tiết kiệm nào, chị Hồng chỉ biết ôm 3 đứa con thơ, sống nhờ sự cưu mang của cha mẹ, xóm làng.
Quảng Bình: Góa phụ nghèo rao bán nhà đưa con đi ghép tủy(Dân trí) – Trở lại thăm gia cảnh góa phụ nghèo nuôi con bại liệt, tôi mừng vui khi nghe chị bảo, cháu Huy có thể đứng dậy được nếu có tiền ghép tủy, nhưng nghiệt ngã thay, chi phí cho ca ghép lên đến 300 triệu đồng. Vì quá thương con nên chị đang tính bán nhà.
02:02Mã số 4339: Nước mắt góa phụ nghèo mong 3 con thơ không dứt bữaChồng tai nạn mất, để kiếm được cơm nuôi 3 đứa con, trong vùng ai thuê gì chị Thơ cũng làm. Nhưng với mức tiền công ít ỏi, chỉ 3 ngày không tìm được việc là mẹ con chị lại phải xách nồi đi vay gạo.
02:03Mã số 2567: Khốn cùng góa phụ nghèo chăm 2 con mắc “bệnh hoàng gia”Hai chiếc giường đơn kê sát nhau, chiếc quạt trần phe phẩy không xua tan được cái nắng hầm hập đầu hè. Chị Phạm Thị Thìn (SN 1976, trú xóm Đặc Sản, xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An) mồ hôi bết tóc, hai tay nắn bóp chân cho 2 đứa con trai. Chồng qua đời, để lại cho chị Thìn 3 đứa con. Khốn nỗi, 2 trong 3 đứa lại mắc bệnh máu khó đông bẩm sinh, mười mấy năm nay chỉ biết lấy bệnh viện làm nhà. Trong nỗi đau đớn đến cùng cực, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để thay chồng duy trì cuộc sống cho các con. “4 tháng nay, đây là lần thứ 9 cả hai đứa cùng vào viện”, người đàn bà góa chồng chực khóc.
Mã số 3059: Tiếng khóc thảm thiết của góa phụ nghèo cùng ba đứa con thơLà trụ cột trong gia đình, thế nhưng tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của anh Quang, để lại người vợ trẻ tội nghiệp và 3 đứa con thơ một nỗi đau tột cùng. Trong nhà lại còn bố mẹ già và em trai tâm thần, cuộc sống của gia đình nghèo đang trở nên bĩ cực hơn bao giờ hết.
Mẹ con góa phụ nghèo được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây nhà mớiVới sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, mẹ con chị Hạnh đã dần vượt qua khó khăn và xây nhà mới để có chỗ chui ra, chui vào cho 4 mẹ con.
Mã số 2567: Khốn cùng góa phụ nghèo chăm 2 con mắc “bệnh nhà giàu”Chồng qua đời, để lại cho chị Thìn 3 đứa con. Khốn nỗi, 2 trong 3 đứa lại mắc bệnh máu khó đông bẩm sinh, mười mấy năm nay chỉ biết lấy bệnh viện làm nhà. Trong nỗi đau đớn đến cùng cực, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để thay chồng duy trì cuộc sống cho các con.