Khách sốc khi uống cốc nước mía 100.000 đồng ở SingaporeÔng Lưu sốc khi biết giá tiền cốc nước mía giá 5 SGD (gần 100.000 đồng) cao gần bằng một suất cơm bò vừa mua gần đó. Trong khi chủ quán khẳng định bán đúng giá, không hề chặt chém khách.
Ca sĩ trẻ đội nắng tiếp nước mía cho sĩ tử mùa thiHơn 1.000 cốc nước mía mát lành tới tay sĩ tử ngay sau giờ làm bài thi môn Toán.
Bất ngờ với công dụng giải độc của loại nước giải khát siêu rẻNước mía là nước giải khát rất quen thuộc có ở hầu khắp các tỉnh thành. Mùa hè nóng nực, uống cốc nước mía khiến bạn cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.
Từ chối dùng ly nhựa một lần, bị chửi "điên vừa thôi"Từ chối dùng ly nhựa một lần khi gọi 2 cốc nước mía uống liền, chị Hoài vừa quay đi thì nghe bà bán nước mía nói với: "Điên vừa thôi!".
Mã số 3743: Xót xa cảnh người đàn ông ở bên "cửa tử" kẽo kẹt quay nước mía chăm vợTrời nắng như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường như quất vào mặt người bỏng rát. Dù đã ở bên "cửa tử" vì suy thận nhưng ngày ngày anh Trường vẫn kẽo kẹt quay từng cốc nước mía kiếm tiền mua thuốc chăm vợ.
Nước mía “siêu sạch”: Thấy mà hãi!Những ngày oi bức như thế này, thưởng thức một cốc nước mía thì thật tuyệt. Nhưng nếu nhìn thấy những cảnh dưới đây, chắc chắn bạn sẽ thà nhịn còn hơn uống những cốc nước ngọt mát lịm này.
Hãi hùng nước mía vỉa hèTrời nắng nóng, cốc nước mía 4.000 đến 5.000 đồng có thể làm người uống… mát tận dạ nên họ không để ý người bán hàng “chế biến” cốc nước cho mình như thế nào. Nhưng kể cả khi đập vào mắt hình ảnh kinh hoàng thì nhiều người vẫn kệ.
Cầm 200.000 đồng ăn gì ở phố cổ Hà Nội?Thức dậy vào một buổi sáng mát dịu, du khách sẽ không thể bỏ qua cơ hội dạo quanh phố cổ, ghé vào những quán ăn ngon và cảm nhận hương vị mùa thu đặc trưng của Hà Nội.
Gỏi cuốn, bánh tráng nướng, nước mía: Những món Việt gây sốt ở nước ngoàiVốn chỉ là những món ăn vặt ăn chơi giản dị ở Việt Nam nhưng khi xuất hiện ở nước ngoài, nhiều món lại nhận được sự chào đón hào hứng của thực khách địa phương.
Quán nước mía ở Hà Nội thuê 10 người, ngày bán 6.000 cây thu tiền "khủng"Thời điểm Hà Nội nắng nóng kéo dài, chị Liên và 10 nhân viên ép 3.000 đến 6.000 cây mía mỗi ngày để phục vụ khách hàng.
Hà Nội: Hàng nước mía vỉa hè ngày bán 200 lít, mỏi tay đếm tiềnNhững ngày nắng nóng thiêu đốt này, nhu cầu đồ uống giải nhiệt tăng cao, hàng nước mía vỉa hè ngày bán cả 200 lít, thu tiền triệu mỗi ngày.
Nắng nóng, người dân kiếm tiền triệu nhờ bán nước giải khátNhững ngày nắng nóng tới 40 độ C, nhiều người bán nước giải khát ở Hà Nội có thu nhập tăng gấp 2-3 lần bình thường, thu lãi tiền triệu mỗi ngày.