Cha đòi bác sĩ đền tiền vì làm rách áo quần khi cấp cứu cho conMột người đàn ông sống tại Trung Quốc đã đòi các bác sĩ phải bồi thường khi nhân viên y tế xé áo quần của con trai người này trong lúc đang cố gắng làm mọi biện pháp cấp cứu để giữ mạng sống cho anh ta.
01:10Cha đòi bác sĩ đền tiền vì làm rách áo quần khi cấp cứu cho con mìnhMột người đàn ông sống tại Trung Quốc đã đòi các bác sĩ phải bồi thường khi các nhân viên y tế xé áo quần của con trai người này trong lúc đang cố gắng làm các biện pháp cấp cứu để giũ lại mạng sống cho anh ta.
02:47Mã số 3637: Mang bình ô xy về tận nhà, mẹ vẫn sợ con trai chết ngay trên tay mìnhHoàn cảnh quá khó khăn, người mẹ đành đưa con trai về nhà để chăm sóc, phía trên đầu giường luôn thường trực một bình ô xy để cấp cứu cho con mỗi khi nó co giật rồi ngất đi.
Vụ bác sĩ bị “tố” tắc trách, bé trai 13 tuổi tử vong: Văn phòng Chính phủ chuyển đơn, yêu cầu làm rõ!Sau khi nhận được văn bản từ Văn phòng Chính phủ chuyển đơn tố cáo của ông Lê Đình Trọng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và ê kíp trực cấp cứu cho con trai ông, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã giao Sở Y tế kiểm tra, làm rõ.
02:28Mã số 3637: Người mẹ nghèo quặn thắt khi nhìn con trai chết dần trong căn nhà tàn.Hoàn cảnh quá khó khăn, người mẹ đành đưa con trai về nhà để chăm sóc, phía trên đầu giường luôn thường trực một bình ô xy để cấp cứu cho con mỗi khi nó co giật rồi ngất đi. Chị chỉ sợ mỗi lần như thế, nếu không đến kịp là con trai có thể chết ngay trên tay mình bất cứ lúc nào.
“Xẻo” chồng vì ghen rồi giữ “của quý” làm... kỷ vậtNghi ngờ chồng có vợ nhỏ mà bỏ bê gia đình, một phụ nữ đã cho chồng uống thuốc ngủ rồi “xẻo” ngay của quý. Sau khi gây án, người vợ gọi báo mẹ chồng cấp cứu cho con trai còn “của quý” thì nhất quyết không trả lại.
Ăn ít đi có giúp bạn sống lâu hơn?Các chuyên gia về lão hóa cho biết, việc hạn chế calo và nhịn ăn gián đoạn đều giúp tăng tuổi thọ ở động vật. Vậy liệu điều này có đúng với con người?
Mã số 5199: Vợ nghèo khẩn cầu: "Em mất 2 đứa con rồi, xin cô bác cứu chồng em"Đã mất 2 đứa con, nên khi người chồng đang cầm cự mạng sống trong phòng Hồi sức tích cực, chị Hoài sợ hãi hoang mang đến cực độ. Người phụ nữ nghèo khẩn cầu "Xin cô bác cứu chồng em, em sợ lắm!...".
Người bố khóc nấc khi đi cầm cố xe để lấy tiền lo hậu sự cho conHay tin con trai đột ngột qua đời, anh Đạo khóc nấc, ráo riết tìm người giúp khâm liệm, đưa thi thể con về quê an táng. Vì không có nhiều tiền, anh định mang xe máy đi cầm để lấy tiền lo hậu sự.
TS Nguyễn Đình Cung: Vị chuyên gia "bạo ngôn" và điều tiếc nuối lớn nhấtTừ một chuyên viên với kiến thức về kinh tế thị trường "gần như số không", ông Nguyễn Đình Cung trở thành người chắp bút, đưa tinh thần tự do kinh doanh vào các đạo luật về doanh nghiệp của Việt Nam.
Thực phẩm chức năng hiểu đủ để dùng đúngĐừng vội sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) nếu như không hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể bạn.
Gần 190 triệu đồng đến với người cha suy thận, lo tương lai 2 con thơBị suy thận, người cha 29 tuổi không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh nỗi lo 2 con thơ dại khát sữa ở quê nhà. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp gia đình gần 190 triệu đồng.