00:55Mã số 4704: Góa phụ trẻ và nỗi đau mất chồng cùng 4 con thơ dạiĐó là chia sẻ đầy xót xa của góa phụ trẻ đang mang thai, vừa nuôi đàn con thơ dại, vừa lo cho khoản nợ lớn sắp đến ngày trả.
Mã số 4068: Người mẹ ung thư nghẹn ngào xin các nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ dạiMắc ung tuyến giáp đã di căn phổi, chị Thu không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Người phụ nữ nghèo khó này cầu xin các nhà hảo tâm hãy thương 3 đứa con thơ dại và người chồng ngờ nghệch.
Mã số 2998: Sự sống mong manh của goá phụ một mình nuôi hai con thơ dạiĐó là hoàn cảnh thương tâm của chị chị Trần Thị Dạ ( 26 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Chồng chị Dạ qua đời, một mình chị ở vậy nuôi hai con thơ dại. Nay chị lại ngã bệnh nguy kịch, trong khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có khả năng thuốc thang chạy chữa.
01:53Mã số 3307: Bình Định: Chồng đi biển mất, vợ dị tật gồng mình nuôi 2 con thơ dạiMột lần đi biển, anh Thời bị trượt chân ngã làm gãy 3 xương sườn, chủ tàu chủ quan chỉ cho uống thuốc. 10 ngày sau khi tàu vào bờ thì vết thương nhiễm trùng, dịch tràn phổi, anh Thời đã mãi ra đi bỏ lại người vợ dị tật và 2 con thơ dại.
Mã số 2606: Người cha liệt tứ chi xót xa nhìn con thơ dại khát sữaCách đây hơn 5 năm, khi làm việc tại một công ty gạch men, anh Duy chẳng may bị tai nạn lao động dẫn đến tổn thương tủy sống. Số tiền chạy chữa lên đến 300 triệu đồng, đến nay vẫn trả chưa xong. Dù giữ được mạng sống, nhưng cũng từ đó anh mang theo mình một cơ thể liệt tứ chi, nhìn con thơ dại đói sữa từng ngày.
Mã số 2762: Xót xa người mẹ nghèo "bới rác kiếm cơm" nuôi 4 con thơ dạiChồng mất, chị một mình gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình nghèo với 4 đứa con thơ dại và bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Một mình gồng gánh lo cái ăn từng bữa cho cả gia đình bằng nghề mua phế liệu, để bớt tiền học cho con chị xin nhà trường đi đổ rác thuê vào mỗi chiều thứ 7. Đau khổ hơn khi nhìn các con mang bệnh mà chị chỉ biết lặng nuốt nước mắt vào trong đau đớn.
Mã số 1336: Cha mất đột ngột, 3 con thơ dại bên người mẹ ốm yếuĐang trên đường đi làm bỗng lên cơn động kinh, anh Đạt té xuống sông chết đuổi. Anh ra đi bỏ lại người vợ nay bệnh mai đau và 3 đứa con thơ dại. Bà con đến viếng tang lo lắng, chẳng biết tương lai các cháu rồi sẽ ra sao?
Phú Yên: Bạn đọc giúp đỡ “người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ dại” gần 68 triệu đồngNgày 19/6, PV báo Dân trí và đại diện chính quyền xã Hòa Mỹ Đông, (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã trực tiếp trao số tiền 67.885.000 đồng đến anh Nguyễn Văn Đạt – người cha mắc bệnh lao nuôi 3 con thơ dại trong nhà tạm rách nát.
Mã số 3353: Vợ bỏ đi, người cha mắc bệnh lao nuôi 3 con thơ dại trong nhà tạm rách nátMắc bệnh lao, vợ bỏ đi để lại 3 con thơ dại cho mình anh Đạt nuôi dưỡng. Sợ các con đói khát, anh Đạt phải cắn răng chống chịu với bệnh tật, hàng ngày anh xách từng xô vữa kiếm tiền gửi về cho các con ăn học.
Mã số 640: Cha mất vì ngã từ tầng 4, mẹ gánh 3 con thơ dạiCái nắng bỏng rát của buổi trưa hè khiến giọt mồ hôi trên trán chị lăn nhiều hơn, khuôn mặt khắc khổ, nụ cười méo mó đến tội nghiệp. Người phụ nữ đáng thương ấy đang phải gồng mình nuôi 3 con thơ dại.
Trao quà tới bà mẹ bệnh tật và đứa con thơ dạiChiều 5/8, đại diện báo Điện tử Dân Trí đã đến thăm và trao 3.000.000 đồng cho bà Lê Thị Hồng tại tổ 1, khu vực 1, phường An Tây, thành phố Huế - nhân vật được viết trong bài “Giọt nước mắt của người mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại”.
Thanh Hoá: Hơn 41 triệu đến với người mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại(Dân trí) – Sáng ngày 18/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 41.250.000đ đến chị Đỗ Thị Giàu, thôn Thanh Minh, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống (Thanh Hoá), nhân vật trong bài viết: “Rơi nước mắt cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại”.