Chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý, loạt tài xế nói "do phải mưu sinh"Khi bị lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt do có hành vi chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá khổ giới hạn, nhiều lái xe máy trình bày do họ phải mưu sinh nên đã vi phạm.
02:12Nhịp sống chợ Gà, chợ Gạo TPHCM trước ngày "thay áo mới"Nằm giữa trung tâm TPHCM, khu chợ Gà - chợ Gạo đã tồn tại hàng chục năm, gắn bó với cuộc sống và mưu sinh của nhiều thế hệ cư dân trước ngày bước vào giai đoạn đổi thay.
FBI chặn đứng âm mưu tấn công UAV nhằm vào sự kiện tại Nhà TrắngFBI đã đập tan âm mưu tấn công một sự kiện trong khuôn viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua, Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận.
Nữ "phu cá" oằn mình trên cát, lấy nắng nóng làm vuiDưới cái nắng của những ngày đầu hè, hàng chục nữ “phu cá” ở xã ven biển Đà Nẵng vẫn cật lực mưu sinh, tùy khối lượng hải sản, mỗi gánh cá được trả công 5.000-10.000 đồng.
Hoạt động báo chí phải luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dânVề trách nhiệm của người làm báo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, hoạt động báo chí phải luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Người phụ nữ nằm xe lăn bán vé số ở TPHCM và giấc mơ được về bên mẹĐôi chân không thể bước đi, nhiều năm qua, chị Trần Thị Nhàn nằm trên chiếc xe lăn tự chế, rong ruổi bán vé số ở Thủ Dầu Một (TPHCM), mong có ngày đủ tiền về quê sống cùng mẹ già.
Khu nhà sàn lụp xụp của xóm Việt kiều ven hồ Dầu TiếngKhu dân cư được gọi là xóm Việt kiều bên hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) với hàng trăm người hồi hương từ Campuchia. Họ đang chật vật mưu sinh đủ nghề và hy vọng sớm có giấy tờ tùy thân để ổn định cuộc sống.
Mã số 5971: Cha mẹ nghèo đạp xích lô, nhặt phế liệu nuôi 2 con khuyết tật bẩm sinhHai con trai sinh đôi đều khuyết tật, chị Mến ngày ngày rong ruổi nhặt phế liệu, còn chồng đạp xích lô chở hàng thuê, chắt chiu từng đồng nhưng cuộc sống vẫn muôn vàn khó khăn.
01:52Người phụ nữ nằm trên xe lăn tự chế, rong ruổi bán vé sốSuốt 4 năm mưu sinh bằng nghề bán vé số trên chiếc xe lăn tự chế ở TPHCM, chị Trần Thị Nhàn luôn ấp ủ mong ước tích góp đủ tiền để trở về quê chăm sóc người mẹ ngoài 60 tuổi.