Mã số 5489: Gia đình tha hương khốn khó, chồng phụ hồ nuôi vợ suy thận mạn, con u máuGia đình tha hương từ Nghệ An vào Lâm Đồng mưu sinh, cuộc sống chưa ổn định thì chồng phụ hồ nhận tin vợ suy thận, con gái u máu. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Hai vợ chồng phụ hồ vui mừng nhận lại chiếc ví đánh rơi từ CSGTHai vợ chồng phụ hồ trên đường về quê ăn Tết không may đánh rơi ví tiền, rất may được cán bộ cảnh sát giao thông Bạc Liêu nhặt trả lại.
Hà Tĩnh: Hơn 24 triệu đồng đến với người chồng phụ hồChiều ngày 7/2, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và kịp thời trao số tiền 24.940.000 đồng đến gia đình anh Phạm Đình Nghiêm nhân vật trong bài viết “Người chồng phụ hồ gồng mình nuôi cả gia đình bệnh tật”.
Bắt giữ tài xế cán chết đôi vợ chồng phụ hồ và bé gáiNgày 24/4, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 2 người bị thương.
Đôi vợ chồng phụ hồ bị xe tải tông tử vong, bỏ lại 2 con thơChiếc xe tải mất lái lao sang làn đường hướng ngược lại tông vào 2 xe máy khiến đôi vợ chồng tử vong, 1 bé gái học lớp 1 bị thương nặng.
Huế: Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 54 triệu đồng đến vợ chồng phụ hồ có 3 đứa con mắc bệnh máu khó đôngChiều 24/6, phóng viên báo Dân trí tại Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế trao số tiền hơn 54 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh vợ chồng phụ hồ có 3 đứa con mắc bệnh máu khó đông đáng thương.
Mã số 880: Người chồng phụ hồ gồng mình nuôi cả gia đình bệnh tậtCả tháng đi phụ hồ, anh chỉ mua được ít thuốc cho người bố đang nằm liệt giường vì bệnh hen suyễn và tai biến não. Anh đành nuốt nước mắt nhìn người vợ trẻ đau đớn vì bệnh viêm tủy sống hành hạ…
Mã số 3331: Xót xa cảnh vợ chồng phụ hồ có 3 đứa con mắc bệnh máu khó đôngTừ khi sinh ra, ba đứa con của chị Tuyết đã mang trong mình căn bệnh máu khó đông. Chi phí cho mỗi lần điều trị vài chục triệu đồng, người mẹ khốn khổ gạt nước mắt, phó mặc sinh mạng của những đứa con cho số mệnh.
Vừa chếnh choáng "say nắng", tôi tỉnh ngộ vì một câu nói của người tìnhDùng từ "người tình" không hẳn đúng, nhưng tôi cũng chưa biết nên dùng từ nào cho thích hợp nên cứ tạm gọi là như vậy.
TPHCM, Hà Nội ly hôn cao nhất nước: Nhiều đôi sáng kết hôn chiều đòi ra tòaTheo luật sư Đặng Văn Cường, không ít các cặp đôi muốn ra tòa ngay sau khi kết hôn thời gian ngắn, một vài tháng thậm chí là một vài tuần hay một vài ngày.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Nữ chiến sĩ khóc nghẹn ngày nhận ADN cha sau 54 năm chờ đợi"Sau 54 năm, nay bố đã về với con gái…", bà Nguyễn Thị Miến (58 tuổi, quê Hưng Yên) nghẹn ngào khi cầm trên tay quả giám định ADN của người cha hy sinh năm 1971.