Người mẹ ung thư đã có thêm động lực chiến đấu bệnh tật và nuôi 2 conChồng vừa mất vì ung thư phổi thì đầu năm 2026, chị Thư cũng phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Cảm thương hoàn cảnh chị Thư, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 175 triệu đồng.
Người mẹ mắc ung thư phổi xúc động trước sự sẻ chia của bạn đọc Dân tríCăn bệnh ung thư phổi ập đến khiến gia đình nhỏ vốn đã kiệt quệ của chị Thư càng thêm cùng quẫn. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, người mẹ nghèo đã vững tin điều trị.
Mã số 5954: Chồng mới mất, người mẹ mắc ung thư phổi lo lắng tương lai các conChỉ trong vòng nửa năm, bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình chị Thư. Chồng vừa qua đời vì ung thư phổi, nay chị cũng mắc căn bệnh quái ác này. Người mẹ nghèo đau đáu lo tương lai các con.
Những phụ huynh “đưa con chạy trốn” khỏi kỳ thi lớp 10Ngay từ khi hai con học tiểu học, vợ chồng chị Thư ở TPHCM đã xác định "cày cuốc", tiết kiệm để con học trường tư nhằm “chạy trốn” khỏi kỳ thi lớp 10 khốc liệt.
Chọn theo ngày sinh người thân, trúng số 24 tỷ đồngKhi mua vé số tự chọn, chị Thư, nhân viên văn phòng ở Đồng Nai lấy ngày tháng năm sinh của người thân để chọn số. Không ngờ, chị Thư đã trúng giải độc đắc xổ số điện toán với số tiền hơn 24 tỷ đồng.
Nữ công nhân bất ngờ bị đòi lại tiền trợ cấp thất nghiệpSau 1 năm kể từ ngày chị Thư nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tháng cuối thì nhận được thông báo phải hoàn trả lại 1 tháng trợ cấp, gần 3 triệu đồng.
Nuôi rắn dễ hơn nuôi gà, cô gái Đồng Tháp lãi 800 triệu đồng mỗi năm6 năm trước, chị Thư bán cây vàng lấy tiền mua rắn giống về nuôi. Đến nay bể rắn của chị cho thu nhập đều đặn hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí vẫn lãi trên 800 triệu đồng.
Công nhân mổ u não được nghỉ ốm đau 7 ngày hay 180 ngày?Sau ca mổ u não, chị Thư được bác sĩ cấp giấy cho nghỉ ốm 7 ngày, nếu muốn nghỉ thêm phải đi tái khám và xin giấy khác. Chị thắc mắc như vậy có đúng không?
Bữa cơm nửa con cá khô, bó rau lang của nữ công nhân lương gần 8 triệu đồngVề đến phòng trọ lúc trời đã tối mịt, chị Thư lao vào căn bếp chật hẹp để vo gạo nấu cơm, luộc bó rau lang. Với nửa con cá khô còn sót lại, nữ công nhân nén nước mắt ăn bữa tối sau ngày dài làm việc.