“Vì lợi ích chung, riêng” nên Bí thư biết nhưng … chỉ nhắc nhởChưa biết kết luận điều tra sẽ cho kết quả như thế nào nhưng các cụ vẫn nói “không có lửa, làm sao có khói”. Lửa cháy đến đâu, chắc chúng ta còn phải chờ. Nhưng liệu chúng ta còn có thể đặt lòng tin vào một kíp lãnh đạo như vậy?
Cần xử nghiêm trách nhiệm các đoàn thanh tra, kiểm toánVới quyền hạn không hạn chế của tổ giám sát thì các bị cáo có thể tìm ra đường đi của các khoản tiền có đúng pháp luật không.Nhưng họ vẫn không phát hiện ra vì cái gì?
Từ biệt phủ thoáng bóng Trịnh Xuân Thanh đến nhà thu nhập thấpTrong khi trên đỉnh Tam Đảo, người ta kháo nhau về ngôi nhà hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mà mới chỉ cách đây mấy tháng ông Trịnh Xuân Thanh còn thiết đãi bạn bè khao trúng cử đại biểu Quốc hội, thì tại rất nhiều khu đô thị dành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội, ô tô đi về tấp nập.
Rối rắm ĐH Quốc gia: Vẫn "đội nón và che ô"?Hình tượng ví von "vừa đội nón, vừa che ô" cho thấy sự rối rắm của mô hình ĐHQG và ĐH vùng vốn cần được các cấp quản lý Nhà nước nghiên cứu thấu đáo và đưa ra những quyết sách đúng đắn.
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 6 năm 2020Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 2,197,799,888 đồng.