Phụ huynh chuẩn bị mì tôm, cháo gói ăn Tết cùng con trong bệnh việnKhông thể về quê, nhiều em nhỏ ở Khoa ung bướu - huyết học (Bệnh viện Nhi Đồng 2) phải ở lại bệnh viện, cha mẹ các em phải dự trữ mì tôm, cháo gói vì lo cửa hàng bán thức ăn đóng cửa nghỉ Tết.
An Giang: Cảnh báo nạn cướp giật tài sản nhằm vào học sinhThời gian gần đây, trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản của các em học sinh, làm cha mẹ các em lo lắng.
Cô giáo 9x người Hrê cõng từng học sinh qua sông để trở về nhàĐến mùa mưa, học sinh ở bên kia sông phải nghỉ học vì không có cầu qua lại. Có những hôm, cha mẹ các em đi làm xa không về kịp để đón con, cô giáo Linh phải cõng từng em qua sông để trở về nhà.
Thu tiền sai qui định, một cô giáo bị kỷ luậtCô Mai Thị T. - giáo viên chủ nhiệm lớp 12CB1 trường THPT TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã thu tiền của học sinh và cha mẹ các em không đúng qui định. Ngoài ra, cô T. còn vi phạm các quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo, do đó, Hội đồng đã kỷ luật cô T. bằng hình thức khiển trách.
Những đứa trẻ sau vành móng ngựaThay vì được bao bọc, chăm bẵm trong vòng tay cha mẹ, các em phải thơ thẩn trước chốn công đường, khi cha mẹ mình đang chờ sự phán quyết của pháp luật. Bản án của cha mẹ sẽ là “vết sẹo” đeo đẳng các em suốt thời thơ ấu, có khi là theo suốt cả cuộc đời.
Cả xóm khóc thương 3 học sinh gặp nạn khi đi bắt ốcCái chết cùng lúc của 3 nữ sinh xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi đi bắt ốc không chỉ là nỗi đau khôn xiết của cha mẹ các em mà còn khiến cả xóm vạn chài ngập trong nước mắt.
Trường học dành cho trẻ em cơ nhỡ… khai giảng muộnCác em học sinh đang theo học tại cơ sở giáo dục Khai Trí là những trẻ em cơ nhỡ, mồ côi… Nhưng chính sự cảm thông chia sẻ của Ban chủ nhiệm, thầy cô giáo nơi đây đã chấp cánh cho các em bước vào tương lai dù cha mẹ các em không bên cạnh.
TT-Huế: Trao hơn 32 triệu đồng đến 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹPV Dân trí đã đến trao quà cho 3 chị em Lại Hoàng Nhật Phương trong bài viết “3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha mẹ” ở phường Phú Hiệp, TP Huế. Những âm vọng buồn từ điệu kinh trên bàn thờ còn mới của cha mẹ các em vang ra đến não lòng.
Nỗi lòng người gieo chữ giữa “rừng xà nu”Tuần nào lớp cũng có em bỏ học. Thầy cô phải lội bộ hơn 15km để đến nhà vận động các em trở lại trường. Nhưng 10 lần đến nhà thì có 9 lần cha mẹ các em say. Học sinh thấy thầy cô thì bỏ trốn…
Người “gieo chữ” cho trẻ bất hạnh nơi cửa PhậtGần chục năm ròng rã cùng những học sinh thiểu năng, khuyết tật, câm điếc, tự kỷ. Không có tiền thù lao, không phụ cấp, lại “ôm trọn” nỗi nhọc nhằn, vất vả mà ngay cả cha mẹ các em cũng phải ngần ngại, nhưng cô giáo vẫn miệt mài dạy dỗ, uốn nắn từng con chữ, nét bút cho các con...
Đừng vô tình làm tổn thương nhân cách nhà giáo!Mỗi năm khi ngày 20/11 về, các bậc cha mẹ, các em học sinh lại có dịp bày tỏ sự tri ân đối với các thầy, cô giáo. Ngày này qua đi, bên cạnh những tình cảm thiêng liêng đọng lại, vẫn đau đáu bao nỗi niềm khiến ta lại phải trăn trở, nghĩ suy…
Những chuyến đò nghĩa tình đưa học sinh đến trườngThương các em nhỏ đến trường trên con đường đất đầy sình lầy, sợ các em bỏ học giữa chừng, nhiều năm nay một phụ nữ gần 60 tuổi ở Hậu Giang hàng ngày đều đặn thức dậy từ rất sớm để lái đò đưa các em đến trường. Điều đặc biệt là bà không nhận bất cứ đồng tiền công nào từ cha mẹ các em.