Mã số 2693: Cha bỏ đi biệt tích, mẹ bệnh triền miên, 2 nữ sinh đứng trước nguy cơ thất họcHơn 1 năm qua, chị Tài nằm viện nhiều hơn ở nhà. Nợ nần theo đó chất chồng đã đẩy gia đình chị vào cảnh túng bẩn. Hai đứa con gái của chị mang tên Còn – Chi đang lo mẹ mất và mình phải bỏ học nửa chừng vì cảnh mồ côi, nghèo đói sắp tới…
Mã số 2700: Mẹ mất vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích, 2 chị em đói khổ trong căn nhà mục nátCha bỏ đi, mẹ Minh Thư vừa mới mất. Để lo cái ăn và chuyện học hành cho đứa em trai, Thư đành bỏ học đi làm thuê. Cuộc sống hai chị em Thư vô cùng khó khăn, nhưng Thư lo nhất là căn nhà che nắng mưa đã hư hỏng nặng, chẳng biết xập xuống lúc nào…
Mã số 1825: Xót xa bé 11 tuổi mắc bệnh "lột da ếch" trong cảnh mẹ tâm thần, cha bỏ đi biệt tíchMẹ bị tâm thần phân liệt, cha bỏ mẹ con em ra đi khi em còn đỏ hỏn. Một mình bà ngoại phải bươn chải với cuộc sống nhiều khó khăn để nuôi em vượt qua bệnh tật và số phận đầy bất hạnh của mình.
Cần Thơ: Trao gần 80 triệu đồng đến bé mắc bệnh lột da ếch trong cảnh mẹ tâm thần, cha bỏ đi biệt tíchNgày 22/7 nhà báo Phan Huy, trưởng VP Đại diện báo Dân Trí tại Cần Thơ thay mặt BBT báo Dân trí và bạn đọc trao tới bà ngoại bé Huyển Nghi số tiền 79.720.000đ do bạn đọc hỗ trợ trong tuần 4/6 và tuần 1/7.
TP Cần Thơ: Hai chị em mồ côi vui tết trong căn nhà mới“Tết năm nay hai chị em cháu rất vui vì được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây dựng căn nhà mới”. Cháu Nguyễn Thị Minh Thư – nhân vật trong bài viết: “Mẹ mất vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích, hai chị em đói khổ trong căn nhà mục nát”, chia sẻ.
Lê Tử Lĩnh - Cậu bé nghèo không chịu đầu hàng khó khănMẹ mất sớm, cha bỏ đi biệt tích, Lê Tử Lĩnh phải nuôi dưỡng bà nội mù loà già yếu trên 80 tuổi. Cuộc sống gia đình quá khó khăn, Lĩnh tưởng như không qua nổi. Nhưng Lĩnh đã vượt qua nhờ sự cưu mang của cộng đồng để đỗ ĐH và trở thành giáo viên giỏi.
Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị"Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Thiên Ân mở lòng về cuộc sống sau đăng quang, những thay đổi trong suy nghĩ, đời tư và hành trình nghiêm túc theo đuổi diễn xuất.
Trung Quốc: Bé gái bị bỏ ở toilet gặp bố mẹ sau 28 năm, sự thật gây phẫn nộNgày 14/3, cô gái 28 tuổi tên Hong Yangli bay hơn 20 tiếng từ Hà Lan trở về thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) để gặp lại cha mẹ ruột sau gần ba thập kỷ xa cách.
Cúm mùa tưởng nhẹ vẫn có thể gây biến chứng nặngBé gái 6 tuổi (Hà Nội) khởi phát bệnh với những triệu chứng quen thuộc như ho, sốt, chảy mũi. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tình trạng trẻ diễn biến nặng nhanh chóng, mệt nhiều, tổn thương đa cơ quan.
Người mẹ có con 7 năm chưa biết nói: "Con có ngôn ngữ riêng của tâm hồn""Tôi hiểu những giọt nước mắt thầm lặng, những đêm trắng. Con không giỏi giao tiếp bằng lời nói, nhưng có ngôn ngữ riêng của tâm hồn", người mẹ của trẻ mắc chứng tự kỷ nghẹn ngào chia sẻ.
Chuyên gia nói thẳng lý do Malaysia “dưới cơ” tuyển Việt NamChuyên gia Zulakbal Abdul Karim nhận định mô hình độc lập của tuyển Malaysia phản tác dụng, bộc lộ nhiều bất cập, góp phần khiến Malaysia thi đấu thất vọng và lỡ vé dự AFC Asian Cup 2027.
Mã số 5909: Người cha bệnh tật ước có tiền chữa bại liệt, mù lòa cho con trước khi mấtHơn 20 năm qua, anh Thái vừa mưu sinh vừa chăm con trai liệt giường. Mang nhiều bệnh tật, người cha nghèo luôn canh cánh nỗi lo không kịp chữa bệnh cho con.