Chặn xe dâu đòi nợ: "Dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản"“Yêu cầu gia đình nhà trai đóng khoản tiền còn nợ xây dựng nông thôn mới mới cho xe ô tô đi là dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản chứ không phải thu tiền”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận định về vụ cán bộ thôn chặn xe rước dâu của dân để đòi tiền xây dựng nông thôn mới.
Vụ chặn xe dâu đòi nợ: Chủ tịch xã xin lỗi hộ Trưởng thôn?Trưa ngày 1/11, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ chú rể) cho biết đã nhận được lời xin lỗi, nhưng không phải từ Bí thư và Trưởng thôn Sơn Tây (2 lãnh đạo cùng dân chặn xe rước dâu) mà từ Chủ tịch xã Sơn Thành Tây - ông Trịnh Lâm Hải. Tuy nhiên ông Hải khẳng định ông không nói lời xin lỗi hộ lãnh đạo thôn.
Vụ chặn xe dâu đòi nợ: "Nếu ép xin lỗi chúng tôi sẽ từ chức" (!)Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Tây cho rằng việc chặn xe cưới đòi nợ của mình là không sai nên nếu bị buộc xin lỗi thì sẽ từ chức.
Vụ chặn xe dâu đòi nợ: Trưởng thôn nhận lỗi và tiếp tục công tácSau nhiều lần được vận động, chiều ngày 2/11, ông Phan Văn Quảng, Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, Tây Hòa (Phú Yên), đã đứng trước gia đình bà Thu (gia đình bị chặn xe) nói “xin gia đình thông cảm” vì đã tổ chức chặn xe rước dâu thu tiền nợ làm đường nông thôn mới.
Vụ chặn xe dâu đòi nợ: Cán bộ mất tình người hay dân quá chây ỳ?Liên quan đến vụ Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Sơn Tây (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa - Phú Yên) cùng người dân chặn xe rước dâu của đám cưới trong thôn để đòi 3 triệu tiền nợ làm đường, nhiều ý kiến bạn đọc bất bình với cách hành xử thiếu nhân văn này. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng có thể do dân quá chây ỳ nên thôn mới phải làm vậy.
Vụ chặn xe dâu đòi nợ: Sẽ họp dân lấy ý kiến việc xin lỗi gia đình chú rểNgày 31/10, trao đổi thông tin liên quan đến vụ cán bộ thôn chặn xe rước dâu để đòi 3 triệu đồng tiền xây dựng nông thôn mới, bà Hồ Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) khẳng định “dù có bức xúc kiểu gì thì cán bộ thôn cũng không được chặn xe rước dâu để đòi nợ…”
Vì hành động khó chấp nhận của nhà gái, tôi bỏ về ngay trong ngày cưới"Không đưa thì khỏi cưới, có sao đâu", câu nói khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi bỏ về trước sự chưng hửng của họ hàng hai bên.
Cho em chồng vay 300 triệu đồng, tôi lại bị coi là kẻ không tình nghĩaChỉ một lần đặt bút cho vay vì thương người trong nhà, tôi không ngờ mình lại trở thành nhân vật bị ghét bỏ nhất trong chính gia đình chồng.
Đám cưới đặc biệt với lời hứa “sẽ để em được mặc áo cô dâu"“Dù cô ấy không đòi hỏi nhưng tôi nợ vợ một đám cưới. Hôm nay, lời hứa để người phụ nữ của mình được khoác áo cô dâu đã trở thành hiện thực” chú rể Phan Thế Quyền tâm sự.
Hớ hênh khi làm “chuyện ấy”, tôi muốn độn thổ vì mẹ chồng nói một câuMẹ chồng ở quê lên nhà con trai chơi ít ngày. Vậy mà được vài hôm, bà cụ đã nằng nặc đòi về. Tôi gặng hỏi lý do, bà buông một câu khiến tôi đỏ bừng mặt vì… xấu hổ.
Mẹ chồng gửi tin nhắn lạ, tôi sợ hãi khi thấy nước đỏ chảy ra từ tủ lạnhTôi bước vào nhà liền ngửi thấy mùi hôi xộc ra, tủ lạnh trong bếp còn chảy ra nước màu đỏ. Vợ chồng tôi nhìn nhau sợ hãi, chạy thẳng lên phòng của ông bà...
Ra đường chặn xe cô dâu để... đòi tiền nông thôn mớiBí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cùng người dân ra đường chặn xe rước dâu để đòi 3 triệu đồng mà gia đình chú rể chưa đóng xây dựng nông thôn mới.