"Tối qua chúng tôi đi sơ tán, sáng nay về nhà cửa đã tan hoang""Hôm qua trời mưa to gió lớn, gia đình tôi chạy qua nhà hàng xóm tránh bão. Sáng nay về nhà cửa đã tan nát hết rồi", bà Nguyễn Thị Gái, phường Hương An, TP Huế, bật khóc kể.
“Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn!”Sáng nay 24/5, Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2007” chính thức khởi động. Tổng kinh phí của chương trình là hơn 3 tỉ đồng và sẽ có khoảng hơn 3.000 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình.
“Chúng tôi đi theo cách mạng, bố mẹ ở nhà làm đám cưới cho 2 vợ chồng...”"Hai đứa chúng tôi có cảm tỉnh với nhau và đi theo cách mạng. Mãi sau này về buôn mới biết, ở nhà bố mẹ hai bên đã làm đám cưới cho chúng tôi rồi..." - già làng Y Xuyên hóm hỉnh kể lại.
"Bố mẹ chồng có tiền cho vay lãi nhưng lại bảo chúng tôi đi vay ngân hàng mà làm nhà"Bố mẹ chồng tôi là nông dân, nhưng nhờ ham làm, từ buôn bán cho đến gặt thuê cấy mướn đủ kiểu và ăn tiêu dè sẻn nên tiền của có dư. Ở nông thôn, nuôi mấy đứa con đi học đại học là cả một vấn đề. Vậy nhưng, bốn anh em nhà chồng tôi được đều được ông bà cho học hết đại học.
Mã số 5045: Bé trai 8 tuổi biến dạng khuôn mặt vì ung thư máu, xin mẹ về nhà chịu đau"Chúng tôi đi làm ăn xa, Bảo Long sống với bà từ nhỏ nên có tính tự lập. Biết bố mẹ hết tiền, phải bỏ việc để đi chăm con, cháu nhiều lần xin về nhà chịu đau", người mẹ nghèo tâm sự trong nước mắt.
Vì một câu nói vô tình, mẹ chồng đuổi vợ chồng tôi đi thuê trọTôi cứ suy nghĩ mãi, không hiểu sao mẹ chồng lại bảo chúng tôi đi thuê trọ. Nhà cửa rộng rãi thế này, ít lâu nữa cô út còn đi lấy chồng.
Du khách Việt ngâm mình trên biển Chết giữa mùa đôngKhi chúng tôi đi từ Amman Jordan sang Jerusalem Israel thì chúng tôi đã mục sở thị biển Chết. Hôm ấy là đúng vào dịp Thiên Chúa Giáng sinh, nên mọi người ai cũng muốn tới ngay Bethlehem để đón giây phút thiêng liêng mừng Chúa ra đời, cho nên chúng tôi chỉ kịp ghi nhận điểm chúng tôi đi qua là đang ở độ sâu dưới mực nước biển.
Ngừa Covid-19, y bác sĩ lan tỏa thông điệp “Xin bạn ở nhà vì chúng tôi”Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng, nhiều y bác sĩ trên thế giới và Việt Nam cùng truyền tải đi thông điệp “Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin bạn ở nhà vì chúng tôi”.
05:12Sinh viên vụ ĐH Đông Đô: "Tôi rất xấu hổ và đề nghị nhà trường trả học phí"Trao đổi với PV Dân trí, học viên vụ trường ĐH Đông Đô cho biết: "Lớp chúng tôi đi học đầy đủ, có thi học phần, có kết quả điểm nhưng nay nhà trường xảy ra bê bối tôi rất xấu hổ..."
Sinh viên vụ ĐH Đông Đô: "Tôi rất xấu hổ và đề nghị nhà trường trả học phí"Trao đổi với PV Dân trí, học viên vụ trường ĐH Đông Đô cho biết: "Lớp chúng tôi đi học đầy đủ, có kiểm tra, có thi học phần, có kết quả điểm nhưng nay nhà trường xảy ra bê bối tôi rất xấu hổ..."
Những điều cần biết bọ xít hút máuThư gửi từ một bà mẹ đến bác sĩ Manny: "Con trai tôi tìm thấy một con bọ ở sân sau. Chúng tôi đi xác định đó là một con bọ xít hút máu! Chúng có nguy hiểm không? Tại sao chúng nguy hiểm?”
Bừng tỉnh sau vết trượt vì… sexChúng tôi đi học với nhau, đi chơi với nhau. Bài học được có lẽ ít hơn những trải nghiệm thân thể. Chúng tôi khám phá nhau…