Gặp người lính đặc công phất cờ giải phóng trên tầng 2 Dinh Độc LậpNói về ngày 30/4/1975 lịch sử, cựu chiến binh Phạm Duy Đô không thể quên được thời khắc chạy ra ban công tầng 2 Dinh Độc Lập, phất cờ giải phóng làm tín hiệu để quân ta tiếp tục tiến vào…
Hồi ức của chiến sĩ cắm cờ Giải phóng ở Trại Davis sáng 30/49h30 ngày 30/4/1975, chiến sĩ Phạm Văn Lãi cắm lá cờ sao vàng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh tháp nước Trại Davis khiến cho địch hoang mang.
Lá cờ giải phóng thấm máu đào trở về từ bên kia chiến tuyếnLá cờ được Denver Shannon sử dụng để băng bó vết thương cho người lính giải phóng Lê Văn Tánh rồi đưa về Mỹ cùng với nhiều kỷ vật khác. Sau gần 50 năm sau, những kỷ vật của liệt sỹ Tánh và lá cờ giải phóng được Denver tìm cách trao trả về Việt Nam.
"Gặp lại" chiếc xe tăng chở người cắm cờ giải phóng trên Dinh Độc lậpCách đây 40 năm, vào lúc 11h trưa ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu T54B-843 đã húc cánh cổng phụ Dinh Độc lập. Từ trên xe, Trưởng xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã tiến vào cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc lập.
Giới trẻ Hà Nội thích thú check-in những quán cà phê rực sắc cờ đỏ sao vàngNhiều quán cà phê tại Hà Nội đã sớm trang hoàng không gian rực rỡ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng để hướng tới ngày 30/4, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Quảng Ngãi - 41 năm phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc“Từ giờ phút trọng đại này, 630.000 đồng bào , từ miền núi đến đồng bằng gồm Kinh, Cor, Cadong, Hre, Cadong - quê hương của núi Ấn sông Trà, từ Cao Muôn, Cà Đam hùng vĩ đến Sơn Trà, Ba Làng An, Sa Huỳnh dậy sóng vĩnh viễn thoát khỏi ánh thống trị của đế quốc Mỹ và bọn Việt gian bán nước Nguyễn Văn Thiệu...”.
Người cắm cờ giải phóng làm hoa tiêu cho đoàn quân tiến vào Sài GònGiữa mưa bom, bão đạn, anh lính trẻ Phạm Văn Lãi liều mình leo lên tháp nước cao gần 30m cắm cờ độc lập để làm hoa tiêu cho quân ta đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị tiến sâu vào giải phóng Sài Gòn.
Bồi hồi nhớ hình ảnh cờ giải phóng cắm trên Dinh tỉnh trưởng Bình ĐịnhTrong cuộc chiến ác liệt một mất một còn, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, biết bao người con Bình Định đã ngã xuống vì quê hương. Những người may mắn trở về hôm nay được hội ngộ ôn lại một thời khói lửa hào hùng của 40 năm trước.
Giây phút lịch sử, trưởng xe tăng 843 cắm cờ trên nóc Dinh Độc LậpTrưa 30/4/1975, xe tăng 843 đến trước hàng rào Dinh Độc Lập, húc vào cổng bên phải. Ngay sau đó, Trung úy Bùi Quang Thận, trưởng xe đã chạy lên tầng thượng Dinh Độc Lập cắm cờ giải phóng.
Lần đầu tiên hai ca khúc “mới” của cố nhạc sĩ Văn Cao được công bố(Dân trí) -“Dưới ngọn cờ giải phóng” và “Ta đi làm con suối” là hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng trong đêm nhạc kỉ niệm 90 năm ngày sinh của ông.
35 năm đi tìm người lính cắm cờ trên nóc Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền40 năm trước, vào ngày 30/4/1975, ngoài một người con Thái Bình là Đại tá Bùi Quang Thận cắm cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh độc lập, quê lúa còn có một người lính khác đã cắm lá cờ trên nóc Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn.
Ký ức người lính lái chiếc xe tăng đưa người cắm cờ vào Dinh độc lậpLà người lái chiếc xe tăng T54 - 843 tiến vào Dinh Độc Lập, chứng kiến đồng đội cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Ngụy, mỗi khi nhớ lại thời khắc lịch sử ấy, ông Lữ Văn Hỏa không khỏi bồi hồi xúc động.