Mã số 5538: Nữ sinh lớp 7: "Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"Nhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất: "Cái bàn gãy chân rồi, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".
Học sinh lớp 6 bị tai nạn nguy kịch trong giờ Thể dụcMột học sinh lớp 6 của Trường THCS Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) trong giờ Thể dục môn nhảy cao đã không may bị cột đỡ sào nhảy cao đổ trúng đầu dẫn đến nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.
Mã số 5568: Lặng người chứng kiến cảnh 3 thế hệ sống lay lắt trong lán tre tồi tànCăn lán tạm của chị Thơm được dựng lên từ 4 cột gỗ, vách ghép bằng thanh tre, phủ bạt cũ. Nhìn cảnh 3 mẹ con, bà cháu sống trong điều kiện tồi tàn ấy, ai cũng nghẹn lòng.
Mã số 5556: Vợ nghèo bán sạch gà, lợn…, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng mắc bệnh hiểmMắc bệnh huyết khối trong tim, ông Tiến đã trải qua 2 ca phẫu thuật để giữ tính mạng. Tuy nhiên, quá trình chữa trị, phục hồi còn vô cùng gian nan, tốn kém, trong khi gia đình ông đã kiệt quệ.
Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục sẽ phải mổ tạo hình sọ nãoNgày 10/4, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Trần Xuân Trường S. (12 tuổi, Hải Dương) bị tai nạn thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật Thần Kinh I.
Mã số 5452: Người phụ nữ thấp bé nhẹ cân "gánh" cả gia đình ốm đau, bệnh tậtChồng bệnh nặng không thể lao động, con cái người bị động kinh, người hỏng mắt, nhà cửa thì dột nát, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ thấp bé nhẹ cân.
Mã số 5461: Cận Tết, nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư và 2 em thơMẹ đổ bệnh ung thư, Trang gác lại ước mơ trở thành cô giáo. Nữ sinh khao khát có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để đi học nghề, kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em thơ.
Mã số 5524: Người đàn ông nghèo bật khóc: "Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi?"Tốn 130 triệu đồng sau hơn 1 tháng nhập viện, chị Ngọc vẫn phải tiếp tục chữa trị với chi phí 3 triệu đồng/ngày. Lâm vào cảnh bế tắc, cùng cực, người chồng thuần nông không biết bấu víu vào đâu.
Người Việt hỗ trợ nạn nhân động đất, ám ảnh cả làng bị thiêu rụi ở MyanmarTrận động đất đã làm đổ cột điện bê tông, dây điện bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, thiêu rụi toàn bộ tài sản của các hộ dân trong làng.
Mã số 5473: Cha gặp nạn trên đường đi lấy thuốc cho con trai, vật vã trong đau đớnTrên đường đi lấy thuốc chữa trị cho con trai bị tai nạn lao động, ông Mùi không may bị tai nạn giao thông nguy kịch, liệt nửa người, gia đình lâm cảnh khánh kiệt.
Trao hơn 180 triệu đồng tới nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thưMẹ đổ bệnh ung thư, Trang gác lại ước mơ làm giáo viên, tập trung chăm sóc mẹ và dạy dỗ 2 em thơ. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình em hơn 180 triệu đồng.
Mã số 5561: Nhà cháy rụi, vợ bỏ đi, người đàn ông nuôi con trong căn chòi tạmSau 6 năm nhà bị cháy, vợ bỏ đi, cuộc sống của hai cha con anh Nguyên trôi qua chật vật và khốn khổ. Một mình anh vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng mấy thu nhập cũng không vượt quá 200.000 đồng/tuần.