Căn bệnh oái oăm khiến người đàn ông không thể cảm nhận thức ănHơn một năm mắc căn bệnh oái oăm, người đàn ông lâm vào cảnh “ăn chẳng biết ngon, nguy hiểm chẳng hay biết”, khiến tinh thần sa sút, cuộc sống trở nên tẻ nhạt.
Căn bệnh oái oăm khiến chàng trai 19 tuổi sợ phòng karaoke, cà phê máy lạnhCứ vào không gian kín như ô tô, phòng karaoke, cà phê máy lạnh, thậm chí thang máy là chàng trai lại không dám vào, vì sợ bị phát hiện căn bệnh của mình.
Căn bệnh oái oăm khiến nữ sinh bị màng che kín 2 mắtMang bệnh lý "kỳ lạ" ở mắt, thị lực nữ sinh ngày càng giảm, phải dùng đèn đặc biệt để nhận biết nét chữ trong sách và dần không còn nhìn rõ được ai.
Bệnh "hiểm" hành hạ nhiều người: Đi không nổi, đang đứng bỗng ngã quỵMắc căn bệnh oái oăm khiến chất lượng cuộc sống nhiều người ảnh hưởng nặng nề, di chuyển khó khăn, thậm chí đến ngồi hoặc đứng cũng đau đớn.
Sự thật ít ai biết để tránh tái phát viêm loét dạ dàyNguyên tắc đầu tiên cần lưu ý trong điều trị viêm loét dạ dày là giảm đau nhanh chóng để giúp người bệnh thoát khỏi sự khó chịu dai dẳng. Song đó lại không phải là mục đích chính khi điều trị căn bệnh oái oăm này mà điều quan trọng nhất là cần có phương pháp làm lành vết loét, phục hồi được niêm mạc dạ dày bị tổn thương, để đem lại hiệu quả bền vững, tránh được nguy cơ tái phát và biến chứng nguy hiểm.
Podcast: 1001 chuyện oái oăm khi "vượt rào" ngày ValentineValentine là thời điểm nhiều cặp đôi quyết định "vượt rào". Thế nhưng, bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa, không ít trường hợp rơi vào tình huống dở khóc dở cười do thiếu kiến thức.
Bí mật của cô gái lấy chồng 2 năm vẫn chưa thể "gần gũi"Họ yêu nhau, cưới nhau, sống cùng một mái nhà. Nhưng suốt 2-3 năm đầu hôn nhân, nhiều cặp vợ chồng chưa một lần thực sự quan hệ tình dục.
Bất ngờ nhận lương cao gấp 330 lần, nam nhân viên lập tức nghỉ việcMột nam nhân viên văn phòng người Chile bất ngờ nhận lương chuyển về tài khoản cao gấp 330 lần mức lương tháng thường nhận, ngay lập tức, lao động này đã nộp đơn nghỉ việc.
03:20Mã số 2407: Xót xa người mẹ nghèo xin ra viện, dành tiền chữa bệnh cho các con4 đứa con của vợ chồng anh Trần Ngọc Thảo, chị Hoàng Thị Hợi (xóm 11, xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An) thì có tới 3 đứa mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu. Một đứa đã bỏ vợ chồng chị mà đi, hai đứa còn lại đều đặn tháng đi viện 1 lần. Oái oăm thay, chị Hoàng Thị Hợi lại mắc căn bệnh ung thư phổi. Muốn sống lắm nhưng người mẹ nghèo đáng thương đành bảo chồng xin ra viện, dành tiền chạy chữa cho 2 con trai.
03:14Xả stress cuối tuần với những sự cố “dở khóc dở cười” trong bếpỞ một nơi đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận như căn bếp, thì những người nội trợ nghiệp dư và vụng về quả thật khó tránh khỏi muôn vàn sự cố oái oăm từ trên trời rơi xuống!
Cấp cứu 3 chàng trai gặp tai nạn oái oăm sau đêm Valentine "máu lửa"Nhiều chàng trai trong lúc hâm nóng tình cảm với người yêu đêm Valentine đã không may gặp tai nạn, phải đến cầu cứu bác sĩ.
Hơn 38 triệu đồng đến với góa phụ nghèo chăm hai con mắc "bệnh nhà giàu"Ngày 28/6, PV Dân trí đã đến thăm và trao 38.765.000 đồng đến mẹ con chị Phạm Thị Thìn. Số tiền trên do độc giả Báo Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái trong tuần 1 tháng 6.