Nhà có em bé mới sinhChị bé sẽ là người thích thú nhất. Em vừa ra đời xinh xắn như búp bê, đã thế lại biết khóc biết cười, biết cử động tay chân và lúc cần thì ngủ rất ngoan, tha hồ cho chị hôn hít và nâng nựng. Ngắm những bức hình đáng yêu sau, mẹ có muốn cho con có em không nào?
Lào Cai: Lớp mầm non 18 học sinh thì 7 em tử vong vì lũ quét, có em 2 tuổiNhững đôi dép nhựa nhỏ xíu xếp cạnh nhau, những tập vở với nét vẽ ngây thơ, những bức tranh tô màu dang dở, những phiếu bé ngoan dành cho những đứa trẻ rất ngoan, giờ không còn chủ nhân nữa.
04:21Clip cover “Nơi này có em” phiên bản hot teen 2kClip cover “Nơi này có em” phiên bản hot teen 2k
Trước khi con có em...Có những điều bạn nên làm cùng đứa con thứ nhất trước khi đứa thứ hai ra đời, nếu không sẽ hối hận khi nhận ra mình đã để con thiệt thòi khi không còn đủ thời gian dành cho nó.
Có “em bé” mà cứ tưởng...Kết hôn đã 2 năm mà chưa “có gì”, vợ chồng chị T.T.B.A (34 tuổi; ngụ quận 10, TP HCM) đã đi khám hiếm muộn ở vài bệnh viện (BV), dùng nhiều loại thuốc đông lẫn tây y.
“Nếu có em, con sẽ bị ra rìa”Con gái tôi đi chơi về, ngồi im ở góc bàn học thật lâu rồi hỏi mẹ: “Mẹ, có phải khi em bé ra đời bố mẹ sẽ không thương con nữa phải không?”.
Có em, đời còn dễ thươngCó người từng bảo, thật diễm phúc cho ai kia mai này có được em trong đời. Em tần ngần, thấy mình xáo động vì câu nói ngọt ngào khôn khéo ấy. Con gái yếu mềm, người ta bâng quơ vài ba câu ngọt lịm đã khiến lòng vui. Rồi một mai xa cách nghìn trùng, thi thoảng người ta lại nhắn với em đôi lời thương nhớ.
“ Vịt con có em, còn con thì… “ – Mong ước không thành, vì đâu?Có lẽ khi lớn lên, bé gái trong video clip ‘Vịt con có em, còn con thì…” sẽ nhắc nhớ hoài về mong ước có em ngày bé của mình mãi không thành hiện thực. Giấc mơ về mái ấm rộn ràng tiếng cười trẻ thơ của đôi vợ chồng trẻ cũng khép lại chỉ vì…ung thư cổ tử cung.
“Nhà là gì nếu như không có em?”"Chưa khi nào anh về nhà khi phố đã lên đèn mà nhà mình lại tắt đèn như mấy hôm nay. Cảm giác một chút buồn, một chút lạ lẫm, cô đơn tự nhiên xuất hiện không thể nào hiểu nổi. Anh nhớ cái dáng tất bật của em mỗi chiều..."