Hàng loạt khách hủy cắm trại vì "không chịu nổi" nắng nóng 40 độ C ở Hà NộiThời tiết nóng hơn 40 độ C khiến nhiều du khách hủy bỏ lịch cắm trại ngoài trời. Nhiều bãi trại ở Hà Nội lượng khách sụt giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bánCây khế có 19 thân nối liền nhau được coi là cây khế “có một không hai” được chủ nhân rao bán với giá trên 400 triệu đồng tại Hội chợ Hoa xuân Đắk Lắk. Đã có một khách hàng trả giá 300 triệu đồng nhưng chủ cây nhất quyết không bán.
Ngôi nhà bình dị và cây khế cổ gắn với tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên GiápCăn nhà 3 gian bình dị bên dòng Kiến Giang thơ mộng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời. Bên hiên nhà có cây khế hơn trăm tuổi, gắn liền với năm tháng tuổi thơ của vị tướng tài ba.
"Vượt nắng, thắng mưa" thi công cao tốc Cần Thơ - Cà MauMặc thời tiết oi ả kéo dài, trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn có hàng nghìn công nhân, kỹ sư tất bật làm việc. Với họ, mỗi khối cát về công trình là động lực để quên đi mệt mỏi vì nắng nóng.
Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễTại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá vắng vẻ.
Người đàn ông da như vảy rắn vì đắp nhựa xương rồngNgười đàn ông gánh họa vì sử dụng "thần dược" truyền miệng để trị viêm da cơ địa là nhựa xương rồng.
Bộ sưu tập khế cổ "độc nhất vô nhị", đại gia trả chục tỷ đồng không bánChủ nhân của bộ sưu tập khế cổ này cho biết, các đồ cổ trên thế giới nhiều cái giá vài triệu đô nhưng đây là những “đồ cổ sống” nên chúng cũng phải có giá trị thực của nó.
Điều chờ đợi các runner tại giải VPBank Can Tho Music Night Run 2024Khởi tranh vào ngày 13/4 tới, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là giải đấu được mong chờ trong năm tại khu vực miền Tây nhờ trải nghiệm mới mẻ, khác biệt, ấn tượng tới từng khoảnh khắc.
Nắng nóng gay gắt, phố đi bộ hồ Gươm "không bóng người"Nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C tại Hà Nội trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, phố đi bộ hồ Gươm gần như không có người dân đến vui chơi, chỉ lác đác các nhóm nhỏ khách du lịch nước ngoài.
“Choáng” với cây khế “đầu heo” giá nửa tỷ đồng ở Sài GònMột cây khế cổ có hình đầu heo “độc nhất vô nhị” đang được rao bán với giá 500 triệu đồng. Chủ nhân của cây khế “khủng” này là ông Nguyễn Văn Mến (ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
Mãn nhãn với cây khế độc nhất vô nhị có giá 3 tỷ đồng của đại gia Phú Thọ“Cụ” khế này có tuổi đời khoảng 400 năm, toàn thân u cục, vỏ nhìn như da voi.
Sửng sốt với cây khế cổ dáng Long đẹp nhất Việt Nam có giá 5 tỷ đồngTác phẩm khế dáng Long độc đáo nhất Việt Nam được rao bán với giá 5 tỷ đồng tại Triển lãm sinh vật cảnh Bắc Ninh. Đã có khách trả 4 tỷ đồng nhưng chủ nhân chưa bán.