01:03Người đàn ông chia sẻ khoảnh khắc cứu hai mẹ conNgười đàn ông chia sẻ về khoảnh khắc cứu hai mẹ con nhảy cầu ở Nghệ An.
Người đàn ông lao xuống sông Lam cứu hai mẹ con nhảy cầuPhát hiện người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy từ cầu Nam Đàn xuống sông Lam, một người đàn ông ở Nghệ An đã lập tức lao xuống dòng nước, kịp thời cứu cả hai mẹ con vào bờ an toàn.
Người đàn ông cứu hai mẹ con bám cột điện giữa dòng nước lũ ở HuếKhi di chuyển vào vùng ngập ở Huế, đội cứu hộ của anh Phạm Hoài Phương nghe tiếng kêu cứu và quay lại, thấy hai mẹ con ôm chặt cột điện giữa dòng lũ.
Nam thanh niên cứu hai mẹ con dưới dòng nước xoáyNghe tiếng kêu cứu dưới dòng nước xiết, nam thanh niên vội lao mình xuống cứu sống hai mẹ con nạn nhân.
00:43Kịch tính màn giải cứu hai mẹ con khỏi dòng nước lũ dữ dộiVideo do một nhân chứng ghi lại tại thành phố Thông Liêu, Trung Quốc, cho thấy hình ảnh 2 mẹ con đang bám chặt một cột điện giữa dòng nước lũ chảy xiết.
Sản phụ ngừng tim khi "vượt cạn", bác sĩ chạy đua cứu hai mẹ conTrong vòng 5 phút, các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, vừa mổ lấy thai cấp cứu cho bệnh nhân.
Cứu hai mẹ con sản phụ trốn giữa rừngTrưa 15/6, theo nguồn tin của nhân dân, đoàn công tác của Ủy ban Dân số - gia đình & trẻ em huyện Bắc Trà My đã đi sâu vào rừng và phát hiện trong một chòi lá nhỏ thuộc thôn 5, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, một sản phụ và một trẻ sơ sinh khoảng một tháng tuổi trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.
Tiếng khóc của bé gái 10 tháng tuổi cứu mẹ khỏi chết đuốiXe máy mất lái, kéo theo hai mẹ con chị Mỹ lao xuống ao. Người mẹ bị xe đè chìm dưới nước, cháu bé với bản năng sống tự bò lên yên xe kêu khóc. Nghe tiếng khóc như “xé vải” của cháu, người thân đã nhào tới cứu hai mẹ con.
Bác sĩ hiến máu cứu sản phụ nguy kịchSản phụ nhập viện trong tình trạng tử cung đã mở, thai ngược, giảm tiểu cầu, cần phải truyền tiểu cầu để đảm bảo được ca mổ. Các bác sĩ của khoa sản (Bệnh viện Phụ sản, Nhi Đà Nẵng) không ngần ngại, nhanh chóng cho máu cứu hai mẹ con sản phụ qua cơn nguy kịch.
Mã số 437: “Bố xin lỗi hai mẹ con, bố tủi phận lắm”Nhìn đứa con gái thi thoảng lại chồm lên vì khó thở, ông Tư đau đớn ôm con khóc nức nở: “Bố xin lỗi hai mẹ con, bố đã cố hết sức rồi, ngôi nhà bố cũng phải bán để cứu hai mẹ con, bố tủi phận lắm. Cố gắng lên con …”.