Người đàn ông bắn hàng xóm vì hát karaoke bằng loa kẹo kéoHàng xóm hát karaoke âm thanh lớn, Ly qua nhà đề nghị nhỏ lại nhưng không được, Ly về nhà lấy súng bắn.
Cụ bà 84 mưu sinh, dầu bắn đỏ mắt vẫn "không muốn là gánh nặng"Đã ngoài 80, bà Tám vẫn miệt mài bán bánh tráng trộn mưu sinh. Đồng tiền kiếm được không dễ, cụ bà vẫn chưa nghĩ dừng việc vì không muốn làm gánh nặng cho ai.
Hé lộ động cơ vụ mưu sát Thủ tướng SlovakiaNghi phạm bắn Thủ tướng Slovakia Robert Fico phản đối việc ông Fico quyết định ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia cho hay.
Cấm pháo hoa, còn gì là Tết?"Thế hệ trước lúc có pháo vui hơn, không khí Tết rộn ràng đến từng nhà. Giờ chỉ biết ôm điện thoại hay sắm thứ gì đó cho xong. Vậy Tết còn ý nghĩa gì khi không có tiếng pháo?".
Hàng nghìn người lấm lem bùn đất hào hứng cổ vũ hội vật cầu ở Bắc GiangLễ hội vật cầu nước làng Vân (Bắc Giang) được tổ chức 2 năm một lần thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem. Nhiều người sẵn sàng "tắm bùn" kín người khi chọn chỗ ngồi cổ vũ sát sân thi đấu.
Đề nghị truy tố kẻ sát hại mẹ rồi phân xácCơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Văn Vàng (35 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giết người.
Vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng thách bắn, chồng siết còVợ chồng Ốc Văn Sơn nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ về chuyện uống rượu. Sơn mang súng đi bắn con lợn thì vợ ngăn cản. Người vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng mình thách chồng "giỏi thì bắn đi"...
Lời kể nhân chứng 2 lần giáp mặt kẻ nổ súng giết người"Người đàn ông cầm súng bắn vào cha tôi, phát đầu bị hụt, phát thứ hai khiến cha tôi ngã quỵ. Tiếp đó, đối tượng bắn vào đầu mẹ tôi. Anh ta quay sang nhìn tôi và nói "tao tha cho mày"".
Nam thanh niên kể giây phút đục tường cứu người trong vụ cháy ở Trung KínhNhìn thấy chỉ còn một lối duy nhất không có lửa bao vây, anh Tuấn cùng 2 người khác leo thang lên rồi đục tường của căn nhà đang cháy, cứu được 3 người.
Kẻ giết người trốn ở nước ngoài 22 năm: "Lâu thế rồi công an còn nhớ à?"Trước khi lên đường về Việt Nam, kết thúc 22 năm trốn chạy, kẻ giết người Lương Văn Bún thốt lên "đã lâu thế rồi công an còn nhớ à?".
Tôi nhanh chóng bán nhà vì con dâu "buôn" chuyện này với khắp cả chợMột hôm đi ra ngoài ngõ, tôi liên tục bị bà hàng xóm mắng xối xả. Sau một hồi bất ngờ, tôi phát hiện ra nguồn cơn của sự việc này chính là từ... con dâu của mình.
Bảo vệ người phụ nữ cầu cứu "bị truy sát 2 lần"Trước việc người phụ nữ tại Đắk Lắk lên mạng xã hội cầu cứu vì bị một đối tượng trốn truy nã truy sát 2 lần, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp cùng công an tổ chức bảo vệ nạn nhân.