Bài thơ hơn nửa thế kỷ vào đề văn thi lớp 10 chuyênĐề thi môn ngữ văn chung vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn sử dụng ngữ liệu là một bài thơ ra đời từ năm 1974.
Bài thơ về lì xì ngày Tết gây sốt mạng xã hộiMột bài thơ về lì xì ngày Tết đang trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn làm cha mẹ. Đặc biệt, bài thơ đã khơi lại một chủ đề cũ mà chưa bao giờ hết “hot": Giữ hộ tiền mừng tuổi cho con.
Vị cựu chiến binh và bài thơ gửi gắm tâm tưBước ra từ chiến trường Quảng Trị với di chứng chất độc da cam, người cựu chiến binh ngoài 70 tuổi đã lựa chọn những vần thơ mộc mạc để gửi gắm lời tri ân tới đội ngũ thầy thuốc.
Bài thơ quê hươngCách đây 48 năm, vào mùa xuân Bính Ngọ,Thi sĩ Nguyễn Bính đã viết “Bài thơ quê hương”.
Bài thơ "Chúng ta là những chiến binh"Với sự đồng cảm sâu sắc, tác giả Ngô Đức Quang viết bài thơ "Chúng ta là những chiến binh" để truyền năng lượng tích cực đến các bệnh nhân ung thư, hy vọng mọi người hãy lạc quan và tin tưởng về ngày mai.
Quảng Ninh khai trương phố đi bộ Bài ThơTối 23/6, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã khai trương phố đi bộ Bài Thơ (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Hạ Long bên bờ di sản
Bài thơ động viên chồng vượt qua bệnh tật"Viết cho chúng ta" là bài thơ mà tác giả Hà Thị Quỳnh viết và gửi tặng người chồng của mình. Chị đã luôn đồng hành và động viên anh cố gắng vượt qua khó khăn và bệnh tật.
Bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" bị chê thậm tệ, nhà văn khóc nghẹnKhi nói về sự đẹp đẽ, nhân văn từ bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" - bài thơ đang bị chê bai, mạt sát trên mạng - nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, nguyên hiệu trưởng một trường cấp 2 - đã khóc.
Một bài thơ gây nhiều tranh cãi!Một bài thơ gây nhiều tranh cãi. Một bên cho rằng bài thơ nhạy cảm, định kiến, ám chỉ. Một bên cho rằng bài thơ tốt, cách suy diễn của bên kia phi khoa học, trái Nghị quyết 23… Còn độc giả của Dân trí, các bạn sẽ đáng giá bài thơ như thế nào?
Bài thơ sau một cuộc tình?Bài thơ nhẹ nhàng như một lời tự nhủ về một phương cách sống. Đó là sống vì mình, cho mình và sống với chính mình bằng những gì mình có bởi nếu không, sẽ lỡ chuyến tàu hạnh phúc… Mình cứ đoán mò rằng tác giả hình như vừa chia ly với một cuộc tình?