Bà Nguyễn Thị Mai Thanh nhận lương 100 triệu đồng/thángMức lương này của bà chủ REE dự kiến vẫn giữ nguyên trong năm 2012 này, và còn được hưởng chế độ khen thưởng trên lợi nhuận vượt kế hoạch kèm theo.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh và cộng sự gặt thưởng trên 52 tỷ đồngNăm 2014, REE dự kiến sẽ hạ kế hoạch lợi nhuận sau thuế 8,6% so với thực hiện 2013, do đó, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát cũng bị giảm từ 4,88 tỷ đồng còn 3,25 tỷ đồng. Riêng khoản thưởng vượt kế hoạch năm 2013 sẽ trả bằng cổ phiếu ưu đãi.
"Nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE, điều gì đang xảy ra?Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE, thay vào đó là người đại diện của nhóm cổ đông ngoại lớn Platinum Victory Pte.Ltd.
"Nữ tướng" Mai Thanh: Áp lực với một mảng vì khách hàng đang "gặp nạn"Chia sẻ tại phiên họp cổ đông của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - CEO công ty - cho biết đang rất áp lực với mảng cốt lõi là cơ điện lạnh vì khách hàng "gặp nạn", đôi khi phải dùng tới pháp lý.
Lạ: Khách hàng Mỹ yêu cầu doanh nghiệp Việt ký hợp đồng chống tham nhũngKhách yêu cầu bên cho thuê văn phòng phải ký hợp đồng chống tham nhũng. Đây là thông tin mà bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) cho biết tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng 29/3.
Sửng sốt với bà Mai Thanh: Nữ đại gia “đáng gờm” nắm loạt công ty cấp nướcKhông chỉ nắm giữ gần 36% vốn cổ phần Viwasupco, Cơ Điện Lạnh (REE) - doanh nghiệp gắn với tên tuổi bà Nguyễn Thị Mai Thanh còn đầu tư và hưởng lợi từ hàng loạt doanh nghiệp cấp nước lớn khác như B.O.O Nước Thủ Đức, Nước sạch Sài Gòn, Nước Tân Hiệp, Cấp nước Nhà Bè, Cấp nước Gia Định, Cung cấp nước Khánh Hoà.
Nữ chủ soái Ree Corp: Hoa lạc giữa rừng gươmTốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Karl Marx Stadt (Đức) 1982, hơn 25 năm lãnh đạo công ty, đến giờ bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP cơ điện lạnh (Ree Corp.) vẫn luôn đam mê kinh doanh và đặt ra nhiều thách thức cho đội ngũ của mình.
Ngắm "cụ mai" dáng chim công được chủ nhà quý như người thânNhánh mai bò tới đâu, ông Đối làm giàn tới đó, ông còn làm rào quanh gốc ngăn gà bới. Đến cả việc lặt lá mai ông cũng không dám mướn người ngoài vì sợ làm gãy nụ, xước nhánh.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Camera phạt nguội được lắp dày đặc ở Hà Nội: Tài xế đừng dại "vượt rào"Việc nhớ các vị trí có lắp camera giám sát giao thông, hay việc làm thủ tục nộp phạt nguội chắc chắn mất nhiều thời gian và công sức hơn so với việc tuân thủ luật giao thông.
Nghề nướng cá trích "hốt bạc" ngày đầu nămNhững ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người làm nghề nướng cá trích bên đường dẫn vào Đền Cờn, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An lại tất bật để phục vụ du khách, thu nhập tăng gấp nhiều lần ngày thường.
Nói đùa 3 bát bún riêu giá 1,2 triệu đồng, quán ăn ở Hà Nội bị đình chỉTrao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hoàng Thị Tuyết Lan, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa cho biết, đã cho đình chỉ hoạt động với quán bún bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu với khách ngày 29/1.