Thăm ngôi đền thiêng Bà Chúa Thượng Ngàn cách Hà Nội hơn 70kmĐền Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
01:23Thăm ngôi đền thiêng Bà Chúa Thượng Ngàn cách Hà Nội hơn 70kmĐền Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Nơi đây, được nhiều người biết đến là ngôi đền đầy linh thiêng giữa chồn núi rừng.
Ngày đầu năm mới, du xuân xin lộc Bà Chúa Thượng NgànMùng 1 Tết Bính Thân, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã hành hương về đền Cửa Đạt, xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân để du xuân và xin lộc Bà Chúa Thượng Ngàn...
Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tàiVới mong muốn một năm mới nhiều điều tốt lành, gia đình hạnh phúc, những ngày đầu năm này, hàng vạn người lại trở về Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn nằm trong Khu di tích Cửa Đạt để dâng hương cầu lộc, cầu tài…
Người người chen chúc xin lộc Bà Chúa Thượng NgànHàng vạn người dân cũng như du khách thập phương đã hành hương về đền Cửa Đạt, xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân đi lễ chùa cầu may ngày đầu năm.
01:39Mùng 1 Tết: “Lên rừng” cầu lộc, cầu tàiNgay trong ngày đầu tiên của năm mới xuân Canh Tý 2020, người dân từ khắp nơi đã ngược núi đến Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn nằm trong Khu di tích Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để dâng hương cầu lộc, cầu tài…
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tàiNgay trong ngày đầu tiên của năm mới xuân Canh Tý 2020, người dân từ khắp nơi đã ngược núi đến Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn nằm trong Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để dâng hương cầu lộc, cầu tài…
Du lịch tâm linh tại Bà NàKhi cáp treo số 3 đưa bạn lên thẳng đỉnh Bà Nà, hãy đến với ngôi đền Lĩnh Chúa Linh Từ hay còn được gọi với cái tên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn để trải lòng mình trong khung cảnh thanh tịnh và chiêm bái, cầu bình an, may mắn cho cả gia đình.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.