Dạy con về lòng biết ơn thầy côCon tôi đi học chỉ là những đứa trẻ bình thường, không giỏi giang nổi trội. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề phải quan tâm, quà cáp thầy cô dạy con. Đôi khi quà tặng cô là một cuốn sách, quyển báo mà tôi tâm đắc, là lời chúc giản đơn qua Zalo, Facebook.
Thạc sĩ giáo dục Harvard: “Quà gì ý nghĩa nhất ngày 20/11?”“Phụ huynh tặng quà ngày 20/11 vì biết ơn thầy cô đã dạy dỗ các con, song đôi khi việc này trở thành một thủ tục vì họ sợ thầy cô không quan tâm con mình bằng con của người khác”, thạc sĩ Đại học Harvard Trương Phạm Hoài Chung chia sẻ.
“Tháng 11, chúng em nhớ thầy cô với biết bao kỉ niệm”Tôi nhớ và biết ơn thầy cô rất nhiều, dù tôi không phải là học trò thành đạt trên đường đời, có một chức vị nào đó như rất nhiều bè bạn cũ. Những kỉ niệm về thầy cô luôn nguyên vẹn trong tim, kỉ niệm tìm về và hối thúc tôi sống lạc quan, bình dị và biết chia sẻ với mọi người xung quanh…
Bạn đọc ủng hộ 2 chị em nữ sinh mồ côi mẹ hơn 400 triệu đồngNgoài chia sẻ nỗi đau với nữ sinh Thảo, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 410 triệu đồng tới gia đình cháu.
Niềm vui đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹSau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường đã quyên góp, lập được một sổ tiết kiệm trị giá gần 60 triệu đồng hỗ trợ nữ sinh 13 tuổi.
Lá thư 500 chữ tự trách mình của thầy giáo trong ngày cuối làm hiệu trưởng"Khi quyết định nghề nghiệp, thầy chọn làm nhà giáo. Thầy đã cố gắng nhưng chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Thầy cũng tự trách mình".
Nam sinh trường công an bất ngờ nhận được 470 triệu của giám đốc ở Hà NộiPhát hiện tài khoản nhận được 470 triệu đồng, chàng sinh viên quê Quảng Trị đã nhờ thầy giáo hỗ trợ nhanh chóng tìm và trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm.
"Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp em cơ hội tái sinh"Đón nhận số tiền hơn 1,1 tỉ đồng được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm, thầy cô giáo và đồng nghiệp giúp đỡ, bác sĩ Phan Trọng Nguyên nghẹn ngào "Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp em cơ hội tái sinh".
Trao hơn 51 triệu đồng đến chàng trai "tí hon" Đinh Hoàng KhítĐinh Hoàng Khít, 19 tuổi, nhưng cao chưa đầy 1m. Tuy vậy, Khít rất ham học. Bạn đọc Dân trí bày tỏ sự đồng cảm, chung tay hỗ trợ giúp Khít có điều kiện học tập tốt hơn.
TCP Việt Nam và Red Bull nỗ lực nâng cao đời sống của thanh niên công nhânTại khi công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hàng nghìn công nhân đã tham gia Ngày hội "Thanh niên công nhân Việt Nam - Lan tỏa năng lượng tích cực" 2024.
Người mẹ "nói không" với việc đi phong bì thầy cô, bị cười nhạo viển vôngKhi nêu quan điểm tuyệt đối không "đi" phong bì thầy cô, chị Nhung nghe chính anh chị trong nhà cười nhạo là lý thuyết, viển vông .
Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương khuyên sinh viên luôn lựa chọn sự tử tế"Con đường nuôi dưỡng hoài bão ước mơ không nhẹ nhàng, đơn giản, có khi đầy gập ghềnh bất lợi nhưng thầy tin các em luôn lựa chọn sự tử tế, luôn có lòng biết ơn cuộc đời từ những điều nhỏ bé".