Dứa chết bất thường, nông dân mất hàng chục tỷ đồngHàng trăm ha dứa tại xã Quỳnh Thắng, Nghệ An bất ngờ vàng lá, thối gốc, chết rũ khi sắp cho thu hoạch. Nông dân lao đao, nhiều hộ trắng tay sau gần một năm chăm sóc.
“Phù phép” tôm thối thành hải sản khôVì lợi nhuận nhiều gian thương đã tẩm phẩm mầu có chứa hóa chất “biến” tôm thối thành tôm khô bắt mắt, thu hút người mua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Địa lan Sa Pa đắt hàng vẫn không đủ cung ứng cho dịp TếtHiện nay toàn huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) có khoảng 8.000 chậu hoa địa lan nhưng chỉ có 2.000 chậu đạt tiêu chuẩn đưa ra phục vụ thị trường hoa Tết Nhâm Thìn 2012 với giá bán từ 350.000 - 500.0000 đồng/cành, tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/cành so với tết năm ngoái.
2 chậu địa lan “khủng” 100 cành cùng nở, giá 100 triệu đồngVụ hoa Tết Nhâm Thìn 2012, gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở tổ 2, thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa) xuất bán ra thị trường 2 chậu hoa địa lan Trần Nhộng vào loại “khủng”, mỗi chậu có 100 cành hoa cùng nở, giá bán là 50 triệu đồng.
Sa Pa: Hoa địa lan tết không đủ cung cấp cho khách hàngông Phan Bá Hồng, Chủ nhiệm hợp tác xã hoa Thanh Xuân, một trong những cơ sở sản xuất hoa địa lan lớn nhất thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, đến nay HTX đã cung ứng xong 4000 giò địa lan thương phẩm cho các khách hàng của thủ đô Hà Nội.
Thu hàng trăm triệu từ bán địa lan Trần Mộng Sa Pa dịp TếtĐó là anh Lê Lệnh Thương, ở thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), một trong những người trồng và kinh doanh hoa địa lan Trần Mộng có tiếng ở địa phương lâu nay.
Những phụ nữ xinh đẹp và nổi loạn trong văn học(Dân trí)- Những nhân vật nữ dưới đây không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp ngoại hình kiều diễm, sự phi thường của họ còn nằm trong vẻ đẹp tâm hồn, sự kiên cường vượt lên mọi lễ giáo xã hội để yêu, để được yêu và sống không hối tiếc.
Tỉ phú “ngồi”… lưng sứaBây giờ người ta có thể nuôi rắn rết, dế mèn, ốc ếch, cá sấu, ba ba để thành tỉ phú. Điều đó không đáng ngạc nhiên. Nhưng chuyện về những người bỗng dưng thành “đại phú” thông qua việc đi nhặt sứa trôi như bọt biển vứt đi trên đại dương..., quả là rất… ngỡ ngàng.