“Kho báu” Núi Tàu có thể đã bị lấy mấtNgười theo đuổi kho báu Núi Tàu từng thất bại với kho báu Ioshida ở Bình Giã.
Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặngCông an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ tự chế thuốc nổ gây nổ xảy ra tại một căn nhà ở đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, nạn nhân là một sinh viên.
Bắt nhóm côn đồ đòi “xóa sổ” cả hẻmChiều 28-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Phạm Văn Sáng (ngụ hẻm 710 đường Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu) cho biết:
Nghi án mẹ dùng xăng tự thiêu cùng hai con nhỏ Khoảng 10 giờ 30 sáng 15-5, người dân sống quanh hẻm 442B Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu bàng hoàng chứng kiến cảnh ba mẹ con trong một gia đình bị bỏng nặng, nghi do tự thiêu.
Nghịch súng ngắn, một bé trai 4 tuổi tử vongNgày 3/2, Công an huyện Châu Đức phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ vụ nổ súng ngắn K54, làm một bé trai 4 tuổi tử vong tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức.
Bị đâm chết trước tiệm tạp hóaNgày 7/5, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ đâm chết người tại trước cửa tiệm tạp hóa 230 Bình Giã.
Nghịch súng, một cháu bé 3 tuổi tử vongVụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 1/2 tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), khi cháu Bùi Đức Hiếu, 3 tuổi, con chị Thảo đã tử vong do nghịch súng.
Nghịch súng ngắn, một bé trai 4 tuổi tử vongNgày 3/2, một lãnh đạo Công an huyện Châu Đức cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vụ nổ súng ngắn K54, làm một bé trai 4 tuổi tử vong tại xã Bình Giã (huyện Châu Đức).
Về Ước Lễ nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân ăn “Tết lại”Rằm tháng Giêng, người Ước Lễ từ khắp nơi trở về, nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân giữa sân đình để ăn “Tết lại" - phong tục đặc biệt của làng nghề giò chả hàng trăm năm tuổi.
Cụ bà 97 tuổi ở Việt Nam nổi tiếng thế giới sau một câu chào với khách TâyNhờ một câu chào hỏi ngắn gọn với vị khách Tây, cụ bà Sùng Thị Cở (97 tuổi, ở Hà Giang cũ) - người vẽ họa tiết bằng sáp ong trên vải lanh - lập tức nổi tiếng trên thế giới.
Lời khai của 2 nghi phạm trộm 20 điện thoại ở cửa hàng Điện Máy XanhHai thanh niên khai chở nhau đến cửa hàng Điện Máy Xanh, một người đứng ngoài canh gác, nghi phạm còn lại leo dây dù vào bên trong, trộm 20 điện thoại.