Quảng Trị: Hơn 200 chiến sĩ, đoàn viên giúp dân dọn bèo lục bình sau lũDo ảnh hưởng của trận lũ lớn nên nhiều hecta đất ruộng tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ ngập tràn bèo lục bình. Sau khi nước rút, hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên thanh niên được huy động để giúp dân vớt bèo “cứu ruộng”.
Hàng trăm đoàn viên vớt lục bình giúp hồi sinh “dòng sông chết”!Đoạn sông Vĩnh Định chảy qua xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong qua nhiều năm bị bèo, lục bình cản dòng chảy, làm rác ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng trên, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn lục bình trên sông.
Hà Nội: Bắt được ba ba nặng gần 40kg, khoảng 50 tuổiSáng ngày 17/3, khi đang đi dạo quanh hồ ở Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), anh Lý Thanh Hải phát hiện con ba ba nặng gần 40kg đang nằm phơi mình trên đám bèo lục bình. Sau gần nửa tiếng vật lộn anh Hải cùng 3 người khác mới đưa được ba ba lên bờ.
Phát hiện đầm hoa lục bình tím biếc ở Hà Nội, giới trẻ đổ xô săn ảnh đẹpNhững ngày đầu hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc khắp cảnh đồng ở Long Biên (Hà Nội). Khung cảnh thơ mộng, bình yên đã thu hút giới trẻ tới vui chơi, chụp ảnh.
Ở quê bỏ đi lợn cũng không ăn, lên mạng bán 50 ngàn đồng/câyBèo là loại cây sống đầy rẫy trong tự nhiên, nhất là ở ao hồ các vùng nông thôn. Nhưng khi được đưa lên mạng bán, nó có giá lên tới 50 nghìn đồng/cây.
Thả vịt xuống hồ dẫn dụ 4 con cá sấu sổng chuồng trong công viênLực lượng chắc năng tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương tìm kiếm cá sấu sổng chuồng trong công viên văn hóa An Hòa.
Những loài thực vật "chuyển động" nhanh nhất Trái ĐấtMột loài thực vật "chuyển động nhanh" nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực tế là cây xanh trên hành tinh của chúng ta không hề tĩnh. Dưới đây là những loài thực vật "nhanh" nhất trên Trái Đất.
Hà thành ăn lạ: Bèo tây thành đặc sảnLoại bèo tây, hay còn gọi là lục bình ở các vùng quê, vốn được dùng để làm thức ăn cho gà, vịt, lợn,... nhưng tại Hà Nội, bèo tây lại trở thành đặc sản, thành món ăn sang khó kiếm. Nấu canh bèo tây, làm nộm bèo hay xào bèo với thịt, bò, tôm... thành đặc sản không phải muốn mà có.
Dân phố thị mê mẩn với món… bèo tâyNgười miền Bắc gọi thứ bèo to lớn, mập mạp du nhập từ khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam này là bèo Tây, người miền Nam kêu nó là cây lục bình. Và không biết từ khi nào thứ bèo ấy trở thành món ăn… lạ miệng của người dân phố thị.
Lão nông chia sẻ bài học nhớ đời khi nuôi loài thích yên tĩnh, háu ănGần 24 năm trước, ông Khanh ôm mộng làm giàu từ nuôi ba ba, suýt sạt nghiệp khi những lứa đầu, ba ba chết hàng loạt. Những kinh nghiệm xương máu sau này giúp ông trụ vững với nghề.
Ném cả lượng vàng xuống ao, ban đầu bị chê, sau ai cũng mê títTừng là điều dưỡng tại một bệnh viện ở Đà Nẵng, anh Dũng quyết định nghỉ việc để nuôi "vàng đen" ao nhà, ấp ủ xây dựng một thương hiệu ốc bươu tại địa phương.
Xử phạt 12 người tụ tập chụp ảnh "cánh đồng" hoa bèo tâyNgày 15/4, UBND xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ra quyết định xử phạt hành chính 12 trường hợp tụ tập để chụp ảnh hoa bèo tây.