Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong: Động cơ nào khiến bà nội giết cháu?Bà Nguyễn Thị Hường, nghi phạm giết cháu nội là nữ sinh lớp 6 Nguyễn Thị T. vào rạng sáng ngày 5/11 được cho là đã từng tham gia Hội thánh Đức Chúa trời. Bà cũng thừa nhận đứng tên mua 2 gói bảo hiểm, trong đó có 1 gói riêng cho cháu T....
Đi 10.000km để đòi thi hành ánHơn 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Hường (chủ nhà máy gạch Thiên Lộc Phát, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) đã hơn 60 lần đến Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Bình Chánh (TPHCM) để yêu cầu THA. Quãng đường bà Hường đi tính ra hơn 10.000km!
Bị truy đuổi, một người rơi xuống hồ nước thảiNgày 29/8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tổ chức cho xe bồn hút hồ nước thải lò mổ heo của gia đình bà Nguyễn Thị Hường (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) để tìm người mất tích dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND cùng cấp.
Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽnTuyến đường lớn vào trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) chính thức thông suốt toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2024 sau hơn 20 năm bị nghẽn.
Mẹ già mỗi ngày đi 70km lên TPHCM bán bánh tét nuôi gia đìnhTuổi đã ngoài 60, bà Hường vẫn hằng ngày một mình đi 70km từ Tiền Giang lên TPHCM, bán bánh tét rong trên phố, kiếm từng đồng nuôi gia đình nhỏ.
Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vì sao 2 nhà dân chắn đường lớn suốt 20 năm"Vụ việc tồn tại 20 năm qua không phải lãnh đạo trước đây không quyết liệt mà trong công tác tham mưu chưa hợp lý, dẫn đến hộ dân chưa đồng tình nên kéo dài đến nay", Chủ tịch Bạc Liêu chia sẻ.
Chủ tịch tỉnh nói về căn nhà chắn giữa đường Bạc Liêu hơn 20 nămTheo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, hộ dân còn lại án ngữ đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu suốt 20 năm qua sẽ được tỉnh tích cực giải quyết trước Tết Nguyên đán 2024.
Cụ bà 77 tuổi tự lái ô tô đi làm mộ cho mình, dặn con cháu điều đặc biệtỞ tuổi 77, bà Hường đã chuẩn bị xong "ngôi nhà yên nghỉ". Bà dặn con trong tang lễ của mẹ không được khóc, không mặc áo tang, không đeo khăn trắng...
Phiên chợ độc đáo, người buôn khấm khá với thứ từng bỏ đi, rụng đầy vườnMo cau rụng tưởng chỉ bỏ đi nhưng nay thành sản phẩm độc đáo được thu mua. Giá mo cau không cao cũng giúp người dân Quảng Ngãi kiếm thêm thu nhập.
Bạc Liêu sắp thông tuyến đường có 2 hộ dân án ngữ suốt 20 nămHộ gia đình án ngữ đường lớn vào trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu suốt 20 năm đã chính thức bàn giao mặt bằng để thi công thông suốt tuyến đường.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 chị em mắc bệnh máu hơn 150 triệu đồngMắc căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến cuộc sống của 2 chị em Hường và Ngọc phải gắn chặt với bệnh viện. Chia sẻ cùng hoàn cảnh của 2 em, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 150 triệu đồng.
Toàn cảnh tuyến đường lớn được "giải phóng" sau 2 thập kỷ bị nghẽnHai hộ dân án ngữ tuyến đường lớn vào trung tâm hành chính Bạc Liêu đã được giải tỏa sau hơn 20 năm tồn tại. Tuyến đường sẽ thông suốt trước Tết Nguyên đán 2024.