Mã số 5788: Người phụ nữ kiệt quệ vì ung thư, mong trời cho sức khỏe để con đỡ khổChồng mất sớm, con gái đi làm xa, bà Nho sống cô đơn trong căn nhà nhỏ. Tai họa ập đến khi bà phát hiện mắc ung thư trực tràng giai đoạn muộn khiến sức khỏe suy yếu, kinh tế kiệt quệ.
Nông dân không còn "ân hận" khi nhìn vợ mang rau ra chợ bánMột làng rau ở Đà Nẵng canh tác theo mô hình nông nghiệp truyền thống, thuận thiên, không hóa chất. Đây còn là điểm dừng chân yêu thích của du khách để “hóa thân” thành nông dân.
Thanh Hoá: Người dân mòn mỏi mười ba năm đi đòi đất!Chỉ cho mượn đất nhưng không ngờ bị hàng xóm cướp luôn. Hơn 10 năm bà Nhương mang đơn đi khắp nơi đòi đất. Cơ quan chức năng vào cuộc nhưng không làm gì được “kẻ cướp”.
Đâm vợ trọng thương rồi tự tửĐối tượng Nguyễn Văn Nhương nghi đâm vợ nhiều nhát vào đầu, ngực dẫn đến trọng thương, sau đó uống thuốc diệt cỏ đã tử vong tại bệnh viện.
Ngộ độc sau bữa cơm cúng, một người tử vongSau khi ăn cơm cúng lễ đâm trâu ở một gia đình tại xã miền núi tỉnh Quảng Nam, có 4 người bị ngộ độc, trong đó có một người đã tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.
Gặt lúa dưới chân những tòa chung cư ở Hà NộiĐô thị phát triển, những tòa nhà chung cư mọc lên ngay cạnh đồng ruộng gần trung tâm Hà Nội. Diện tích trồng lúa thu hẹp lại, những cánh đồng không còn bát ngát mỏi cánh cò bay. Máy móc cơ giới cũng đang từng bước thay thế sức lao động thủ công của người nông dân thành thị.
Tin trai lạ, mua bóng đèn “nhúng nước là… sáng”!Tin lời một thanh niên quảng cáo chiếc bóng đèn chỉ cần phơi ngoài nắng rồi chạm tay hoặc nhúng đui bóng vào ly nước là có thể phát sáng, một phụ nữ đã bị lừa đảo 3 triệu đồng.
U70 vẫn miệt mài ở xưởng may, thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng6h30 sáng, vợ chồng ông Lê Văn Túc (SN 1961) và Trần Thị Toá (SN 1964) lại đạp xe đến xưởng may. Sáu năm nay, nhịp sinh hoạt ấy gần như không thay đổi.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Nga cảnh báo đanh thép phi công phương Tây giúp Ukraine lái F-16Nga cáo buộc phi công nước ngoài giúp Ukraine vận hành tiêm kích F-16 là "lính đánh thuê" và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng.
“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”Tiếng reo vui từ căn nhà gỗ vùng cao như lan tỏa niềm hạnh phúc. Nhờ 287 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, bé Khang được phẫu thuật lá lách thành công, mở ra cơ hội tiếp tục điều trị và trở lại trường học.
Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến DuậtGặp nhau giữa chiến trường, cô gái thanh niên xung phong quê Thạch Kim nói với nhà thơ Phạm Tiến Duật rằng mình ở Thạch Nhọn. Câu nói đùa ấy nào ngờ đi vào thơ ca và trở thành ký ức khó quên.