Tường bên đường bất ngờ đổ sập, 3 mẹ con gặp nạn thương tâmNgày 17/12, một bức tường của trạm xăng bỏ hoang bất ngờ đổ sập ở Sumatra (Indonesia). Sự việc khiến 2 người bị thiệt mạng và một người bị thương.
3 mẹ con gặp nạn sau tiếng nổ kinh hoàngLúc 10h trưa nay, 21/10, sau một tiếng nổ kinh hoàng, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Tình ở khối 1, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh bị thương nặng. Cháu gái út 4 tháng tuổi sau đó đã tử vong.
Cuộc gặp cuối cùng của những đứa trẻ trong thảm kịch trên sông Ngàn PhốĐược người thân đưa đến sông Ngàn Phố chơi, tắm mát, trong lúc vui đùa thuyền bất ngờ bị lật khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 cháu nhỏ.
AI đóng giả người thân, Mỹ báo động chiêu lừa mớiCác nhà chức trách Mỹ cảnh báo số lượng ngày càng tăng các vụ lừa đảo dựa trên việc giả mạo người thân trong gia đình.
Mã số 5952: Con trai 17 tuổi gặp nạn nguy kịch, cha nghèo bất lực dằn vặt tâm canNhà nghèo, Tâm nghỉ học giữa chừng, tha hương tìm việc làm. Tai nạn bất ngờ khiến tính mạng chàng trai 17 tuổi nguy kịch. Người cha khốn khó bật khóc trong nỗi đau vô bờ: “Cũng tại em quá nghèo...”.
Tuổi 51 của Angelina Jolie: Bình yên bên con, không xem tình yêu là tất cảỞ tuổi 51, Angelina Jolie không xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa hay sự kiện hào nhoáng của Hollywood. Thay vào đó, minh tinh lựa chọn cách đón tuổi mới bên các con.
Mã số 5957: Trắng đêm chăm con lớn ốm, người cha gặp nạn chưa kịp gặp con nhỏ mới sinhTrên đường trở về nhà sau nhiều đêm thức trắng chăm sóc con lớn tại bệnh viện, anh Oai bất ngờ gặp tai nạn. Đa chấn thương nặng khiến người cha đối diện nguy cơ không kịp gặp đứa con vừa chào đời.
02:41“Nhà mình cùng đường rồi, mẹ lấy gì để cứu con đây, Hiếu ơi!...”Con trai bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", giữa lúc chị Thủy đang gồng mình để lo trả khoản vay hơn 50 triệu đồng để chạy chữa cho chồng trước đó. Bế tắc, cùng cực người mẹ nghèo bật khóc ngã khuỵ.
Ước mơ của nữ sinh khiếm thị khiến hàng trăm người lặng đi, rơi nước mắt“Từ nhỏ con mơ làm ca sĩ, nhưng có lẽ giờ con không thể làm được nữa. Nhưng con sẽ trở thành người truyền ngọn lửa đam mê đó cho người khác…”, Gia Hân, nữ sinh khiếm thị, nói trong nước mắt.