Thế hệ kỳ lân "đi để trở về" lập nghiệp trên đất ViệtViệt Nam vốn nổi tiếng có số lượng du học sinh cao "vượt bậc" so với các nước láng giềng. Trước làn sóng ấy, thế hệ trở về quê hương lập nghiệp đang được đánh giá là sự chuyển dịch đầy hứa hẹn.
Ra đi để trở vềTừ cậu trò nghèo đi du học, dần khẳng định mình với 34 công bố khoa học quốc tế, trong nước, TS. Hồ Thanh Tâm (SN 1989) trở về với khát vọng góp phần ghi tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới.
09:11Du học sinh Việt Nam khắp thế giới chúc Tết Tân Sửu 2021, hòa vang ca khúc "Đi để trở về"Hơn 60 du học sinh khắp nơi trên thế giới đã cùng hòa giọng trong ca khúc "Đi để trở về" với lời nhắn dù không thể nhưng tất cả đều du học sinh đều mang suy nghĩ sẽ trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình nhất là trong dịp Tết.
Doanh nghiệp Việt chi mạnh, trao "bảo kiếm" đón nhân tài về nướcNhiều doanh nghiệp Việt chi hàng nghìn USD để chiêu mộ du học sinh Việt về nước làm việc. Khi thị trường càng phát triển, Việt Nam càng dễ thu hút thế hệ kỳ lân "đi để trở về" này.
Du học sinh Việt trên thế giới ca vang lời chúc, hướng về quê nhàHơn 60 du học sinh khắp nơi trên thế giới đã cùng hòa giọng trong ca khúc "Đi để trở về" với lời nhắn dù không thể về nhưng tất cả đều hướng về gia đình, quê hương và cầu chúc một năm mới bình an.
Đón chờ MV mới từ Mường Thanh - du lịch qua âm nhạcXê dịch đang là xu hướng hot trong giới trẻ hiện nay với tốc độ lan tỏa và sức nóng từ một loạt những bài hát, MV ca nhạc về du lịch, trải nghiệm, sống tận hưởng như: Việt Nam đi, hôn và yêu; Đưa nhau đi trốn; Cùng anh; Những chuyến đi dài; Đi để trở về....
Năng lượng mới cho những ngày cuối nămTạm gác lại những tất bật của một năm, những ngày cuối đông chớm xuân này là dịp thích hợp để chúng ta dành “làm mới” bản thân và nạp năng lượng cho những dự định mới trong tương lai.. Trong hành trình “refresh” và nạp lại năng lượng cho chính mình, còn gì thích hợp hơn một chuyến phiêu lưu. Chuyến đi để trở về…
Mẹ Thứ - Huyền thoại bất tử!Thế là người mẹ gánh trọn nỗi đau mất người thân đằng đẵng gần một thế kỷ ấy đã ra đi. Mẹ đi để trở về và gặp lại những người con thân thương mà mẹ đã dứt ruột sinh ra, nuôi nấng trưởng thành rồi lần lượt ra đi vì độc lập, tự do cho quê hương.
Người mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ đuối nước ở ao cáSau bữa cơm tối, chị N. không thấy con đâu nên hô hoán mọi người đi tìm. Một lúc sau, người mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con của mình bị đuối nước ở ao cá.
Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phốCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
Phạt nguội xe máy: Lại bàn vấn đề xe chính chủỦng hộ chủ trương phạt nguội với xe máy, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng cách phạt này chỉ áp dụng được khi từng chiếc xe được định danh.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.