Nhiều trường “điếc không sợ súng” và chỉ thị chống lạm thuThực trạng nhiều trường “điếc không sợ súng” trong việc thu, chi đầu năm học vẫn tái diễn. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ngành giáo dục phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thu sai quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh nếu để xảy tình trạng thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Hà Vỹ: Điếc không sợ súng!Chợ gia cầm Hà Vỹ, xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Tây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất cung cấp gà, vịt cho thị trường Hà Nội. Trong những ngày này khu chợ không còn giữ được vẻ nhộn nhịp như trước nhưng những gì mà chúng tôi chứng kiến thật đáng lo ngại.
Chữa bệnh kiểu... “điếc không sợ súng”Đấm con bệnh rũ rượi, lể bệnh nhân bằng mảnh chai cho chảy máu, chích một lúc bảy ống thuốc... Đó là cách chữa bệnh “quái gở” của một số thầy lang ở tỉnh Quảng Ngãi. Các thầy lang này không có tên trong hội đông y, không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn ung dung chữa bệnh kiếm tiền.
Có còi hú vẫn đi vào làn khẩn cấp, xe khách bị lên án "điếc không sợ súng"Tiếng còi hú vang lên và có lực lượng chức năng đi ngay phía sau nhưng tài xế một chiếc xe khách vẫn điều khiển phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3.
Ca sĩ Mai Hoa: "Tôi đi đóng phim như kẻ điếc không sợ súng"Bất ngờ xuất hiện trong vai nữ chính của 18 tập phim truyền hình “Hương đất” - đạo diễn Trần Quốc Trọng, ca sĩ Mai Hoa được cả đoàn làm phim khen “Được cái… học thoại nhanh!”.
Luyến "lươn" Thanh Hương phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" làm ca sĩ?Thanh Hương chia sẻ, hành trình đến với ca hát của cô gắn với câu "điếc không sợ súng". Nữ diễn viên "Cuộc đời vẫn đẹp sao" nói, nếu được khán giả ủng hộ, có thể năm tới cô sẽ ra bài hát riêng.
Kinh nghiệm làm vợ “chuẩn”Do “điếc không sợ súng”, một phần cũng sợ ế sẽ di truyền nên tôi dấn thân đi lấy chồng hơi sớm. Và đây, kinh nghiệm “xương máu” đúc kết sau 5 năm làm vợ, làm mẹ: Thứ nhất, “Chồng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên lớn lên”.
Duy Mạnh: "Tôi đóng phim không phải vì cát-sê""Đùng" một cái người ta thấy Duy Mạnh thành diễn viên trong phim "Đẻ mướn". Tự chấm mình... 1 điểm về diễn xuất và không tự tin lắm với vai diễn đầu tay nhưng chàng ca sĩ này vẫn... điếc không sợ súng!
Mã số 5946: Mẹ nghèo bị cảnh "ruột để ngoài da" nuôi con trai câm điếc bẩm sinh"Cơ thể như bộ xương, đau đớn quằn quại mỗi ngày khiến tôi chỉ muốn chết đi nhưng tôi sợ mình không còn trên đời thì ai sẽ lo cho con đây, nó lại không như đứa trẻ bình thường", bà Phúc bật khóc.
Mã số 5906: Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinhTrên đỉnh dãy Tây Côn Lĩnh, ông Bình mang di chứng tai biến đã hơn 10 năm, sống cùng người vợ bị điếc bẩm sinh. Cuộc sống khốn cùng của họ thường xuyên phải nhờ sự trợ giúp của người thân, hàng xóm.