Bé gái nói nhảm, rối loạn tâm thần sau khi được mẹ dán miếng chống say xeKhi di chuyển từ quê vào TPHCM, người mẹ dán 2 miếng chống say xe lên sau tai con gái. Sau đó, bé xuất hiện tình trạng rối loạn tâm thần cấp tính, phải nhập viện cấp cứu.
Nắng nóng hơn 40 độ C, có nên uống oresol thay nước?Mặt đỏ tưng bừng, mồ hôi ướt nhễ là tình cảnh chung của nhiều người trong những ngày này. Với những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời, bổ sung điện giải rất quan trọng.
Tour lặn biển ở Phú Quý giá 250.000 đồng, kín chỗ từ sáng đến chiềuBiết ở Phú Quý có dịch vụ lặn biển giá chỉ vài trăm nghìn đồng, kể cả người không biết bơi cũng có thể tham gia, Bạch Vân (21 tuổi, TPHCM) quyết định ra đảo để tự mình trải nghiệm.
Hà Nội bị "nung nóng" 50 độ C, xuất hiện ảo ảnh vũng nước trên mặt đườngHai ngày qua, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt ngoài trời có lúc vượt 50 độ C. Người dân kín mít ra đường, nhiều tuyến phố xuất hiện ảo ảnh vũng nước do mặt đường bị nung nóng.
Ukraine tìm cách “khóa” huyết mạch hậu cần của Nga ở CrimeaUkraine đang thay đổi chiến thuật nhằm cô lập trung tâm hậu cần của Nga ở bán đảo Crimea thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Tầng trệt nhà ở xã hội: Vì lợi nhuận hay lợi ích cộng đồng?Trong cuộc đua lấp đầy từng mét vuông đất đắt đỏ, đôi khi điều quan trọng nhất lại chính là những mét vuông được “chừa” ra.
Tôi sống trong sợ hãi mỗi khi chồng say rượuNếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ ghen tị với tôi. Chồng tôi có công việc ổn định, đồng nghiệp nể trọng. Ngay cả gia đình tôi cũng luôn khen tôi may mắn...
Ăn gì để chống say tàu xe hiệu quả?Say tàu xe khi đi đường dài vào mỗi dịp lễ Tết luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Để tránh cảm giác say xe, nôn, mệt mỏi, tăng hoạt động bàng quang khi đi đường xa bạn nên tham khảo một số món ăn theo gợi ý dưới đây.
Gia đình Hà Nội chi 3 triệu đồng ở Dốc Lết 2N1Đ, mê vì biển đẹp ngoạn mụcTrong hành trình xuyên Việt, gia đình anh Nhật (Hà Nội) đã dành 2 ngày 1 đêm khám phá Dốc Lết và bị chinh phục bởi làn nước biển xanh chuyển sắc cùng nhịp sống bình yên của vùng biển Khánh Hòa.
Tết trên nắp hầm địa đạo và bữa cơm đoàn viên của Đại tá tình báo Tư CangTrong cuộc đời binh nghiệp, Đại tá Tư Cang đã đi qua nhiều cái Tết buồn vui. Ở tuổi 98, ông rưng rưng nhớ những mùa xuân nơi chiến trường bên đồng đội, mùa xuân ngày hòa bình đoàn tụ bên gia đình.
Mẹo giúp trẻ chống say xe khi về quê ăn TếtNgày xưa mỗi lần đi taxi, con gái nhỏ của tôi rất hay khóc, giờ cháu được 15 tháng tôi mới phát hiện hình như cháu say xe. Trẻ rất nhỏ cũng có thể say xe? Tôi phải làm gì?
Chuyện về huyền thoại La Văn Cầu - người được đặt tên đường khi còn sốngVới những đóng góp to lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là người duy nhất ở Việt Nam được đặt tên đường, trường học khi còn sống.