PV Power và Dầu khí Nhơn Trạch 2 "bác" liên quan đến ông Lê Chung DũngTrong khi PV Power cho biết, theo quy định quản lý cán bộ, ông Lê Chung Dũng "không được bổ nhiệm lại và không còn là Phó Tổng giám đốc" thì một đơn vị khác là Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cũng phát thông cáo khẳng định ông Dũng không liên quan đến công ty này.
Bắt cựu "sếp" DongA Bank, ông Lê Chung Dũng "mất hút" ở nước ngoàiTuần này, dư luận xôn xao trước thông tin nguyên Phó Tổng giám đốc PV Power "mất hút" ở nước ngoài. Hai ngày cuối tuần, thị trường tài chính Việt Nam lại rúng động về việc ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DongA Bank bị bắt.
Lợi dụng việc nghỉ phép, "sếp" PV Power trốn ở lại SingaporePV Power cho biết, hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng đã không đến cơ quan làm việc mà lại tiếp tục có đơn gửi Tổng Công ty xin đi học khóa dự bị MBA của trường Đại học SP Jain School Of Management tại Singapore trong thời gian 6 tháng, ngày nhập học 20/10/2016.
"Sếp" PV Power đã kịp "chuồn" trước cả Vũ Đình Duy?Theo thông tin chính thức của Tổng công ty Điện lực - Dầu khí (PV Power), ông Lê Chung Dũng, Phó tổng giám đốc tổng công ty này đã nghỉ phép ra nước ngoài rồi không trở lại Việt Nam. Nhưng nhiều khả năng, ông này đã đi trước cả Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PV Tex.
Thêm một "sếp" doanh nghiệp lớn ngành Công Thương đi nước ngoài mất hútTheo nguồn tin riêng của Dân trí, ông Lê Chung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power) - một doanh nghiệp lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xin nghỉ phép, đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về.
Cựu sếp dầu khí "mất tích" từng có thu nhập hơn nửa tỷ đồng/nămTheo một bản cáo cáo mới công bố, năm 2015, ông Lê Chung Dũng vẫn đang là Phó Tổng giám đốc PV-Power và hưởng mức thu nhập cả năm là 586,2 triệu đồng, thuộc diện cao nhất dàn lãnh đạo công ty mặc dù trong năm này, PV-Power giảm lãi ròng gần 1.400 tỷ đồng tương ứng giảm gần 50% so với năm 2014.
Vụ gia đình 7 người gặp nạn chìm đò: Bố con ngư phủ cứu sống 3 ngườiLiên quan đến vụ chìm đò chở 7 người trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị, nếu không có sự dũng cảm của ông Cao Hữu Tình và con trai, tai họa có thể còn bi thảm hơn.
Ngôi đền thiêng gắn với huyền tích ngựa trắng vua Lê Lợi tặng tướng tàiTương truyền, cảm mến vị tướng tài Phan Đà, Bình Định Vương Lê Lợi đã ban tặng con ngựa chiến màu trắng. Giữa trận mạc, vị tướng mặc giáp trắng, cưỡi ngựa trắng trở thành nỗi khiếp đảm của quân thù.
Tổng Bí thư lên đường sang Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về GazaNgày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ, từ ngày 18 đến ngày 20/2.
Đại tướng Lê Văn Dũng trong trái tim đồng đội, bạn bèĐến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, những người đồng đội cũ với mái tóc đã bạc, kể lại các trận đánh oai hùng cùng ông trên chiến trường Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉSáng 14/1, lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TPHCM).
Mệnh lệnh 15 phút của “cánh chim hộ mệnh” cứu người trên biểnGiữa đêm mưa bão hay ngày Tết, chỉ cần có tín hiệu cấp cứu, tàu SAR lập tức rời cảng trong vòng 15 phút. Với những thủy thủ đó là mệnh lệnh không điều kiện bởi phía trước là sinh mạng con người.