Ước nguyện đẫm nước mắt bên chiếc bánh sinh nhật đặt cạnh bờ sông
(Dân trí) - Đã 4 ngày tìm kiếm, thiếu niên 17 tuổi nghi mất tích tại cầu Nông Sơn (Đà Nẵng) vẫn chưa có tung tích. Bên chiếc bánh sinh nhật đặt cạnh dòng sông, gia đình và bạn bè chỉ mong một phép màu sẽ đến.
Ngày 6/8, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm em H.N.H. (17 tuổi, trú tại thôn Mậu Long, xã Quế Phước, Đà Nẵng) nghi mất tích trên địa bàn xã Nông Sơn.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình phát hiện H. rời khỏi nhà và có dấu hiệu mất tích tại bãi sông chân cầu Nông Sơn vào ngày 2/8.

Bạn học của em H. lặng lẽ mang chiếc bánh kem đến đặt cạnh bàn thờ tạm bên bờ sông (Ảnh: A Nghĩa).
Ngay sau khi nhận được tin báo, từ ngày 2/8 lực lượng chức năng của hai xã Nông Sơn và Quế Phước phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 11 Công an thành phố Đà Nẵng, Đội SOS Quảng Nam, cùng người dân địa phương tìm kiếm người mất tích.
Đến 8h ngày 6/8, tung tích của em H. vẫn chưa được xác định. Chính quyền địa phương duy trì lực lượng túc trực tại hiện trường để tiếp tục công tác cứu nạn.
Ông Phong cho biết ngoài việc tìm kiếm dưới nước, lực lượng chức năng còn rà soát các tuyến đường, khu vực nghi vấn với hy vọng em có thể đi bộ đến nơi khác. Địa phương cũng liên hệ các chủ xe vận tải để xác minh khả năng em xin đi nhờ xe rời khỏi địa bàn.
“Các lực lượng căng mình tìm kiếm suốt đêm qua. Mọi thông tin liên quan đến việc mất tích của em H. đều được phối hợp xác minh để phục vụ công tác tìm kiếm”, ông Phong nói.
Một người thân của nạn nhân cho biết khoảng 3h ngày 2/8, H. đạp xe rời nhà theo hướng cầu Nông Sơn. Sau đó, gia đình phát hiện chiếc xe đạp trên bờ và đôi dép của em gần mép sông nên trình báo cơ quan chức năng vì lo ngại có chuyện không may xảy ra.
Điều khiến nhiều người xót xa là ngày 5/8, khi cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, cũng là sinh nhật tròn 17 tuổi của H.. Theo gia đình, điều họ mong mỏi nhất lúc này là em vẫn bình an hoặc sớm có tin tức để mọi người vơi đi nỗi thấp thỏm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích (Ảnh: A Nghĩa).
Chia sẻ trên trang cá nhân của Đội SOS Quảng Nam, anh Lê Hồng Nghĩa (thành viên Đội SOS Quảng Nam, người tham gia tìm kiếm em H.) gửi lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật em H.. Mong phép màu sẽ đến, để sinh nhật này không còn là những giọt nước mắt, mà là ngày đoàn tụ của em với những người yêu thương!”.
Anh Nghĩa cho biết chiều 5/8, trong lúc các lực lượng vẫn tìm kiếm trên sông, nhiều bạn học của H. lặng lẽ mang chiếc bánh kem đến đặt cạnh bàn thờ tạm bên bờ sông. Theo anh Nghĩa, lúc đó, không có tiếng hát mừng sinh nhật, không có ánh nến hay những lời chúc. Chỉ có những đôi mắt đỏ hoe, những cái cúi đầu lặng lẽ và lời cầu nguyện mong phép màu sẽ đến.
“Điều ước lớn nhất của tất cả mọi người, trong đó có cả tôi, không phải là quà hay những lời chúc, mà chỉ mong em được bình an trở về trong vòng tay gia đình”, anh Nghĩa chia sẻ.





