(Dân trí) - Chiều 28/8, sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, dòng người đổ về quê, đi du lịch khiến khu vực cửa ngõ TPHCM đông nghẹt, phương tiện di chuyển chậm.

Chiều 28/8, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân ở TPHCM tranh thủ về quê, đi du lịch cùng người thân. Một số em nhỏ ngủ gật trên xe khi cùng bố mẹ từ TPHCM về các tỉnh miền Tây (Ảnh: Công Triệu).

Khu vực đường An Dương Vương, hướng từ bến xe miền Tây ra quốc lộ 1A để về các tỉnh miền Tây ùn tắc kéo dài. Xe máy, xe khách và ô tô di chuyển lộn xộn, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Công Triệu).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe để về quê nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: Công Triệu).

Tại quốc lộ 13, người lao động tan làm và người dân trở về quê sau ngày làm việc cuối cùng khiến đoạn đường bắt đầu ùn ứ (Ảnh: An Vi).

Cảnh sát giao thông có mặt từ rất sớm ở các điểm nóng để kịp thời điều tiết (Ảnh: An Vi).

Tại Bến xe miền Đông, nhiều sinh viên sau khi kết thúc giờ học đã tranh thủ đón xe về quê sớm (Ảnh: An Vi)

Tại cầu Phú Cường, kết nối đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một) với Tỉnh lộ 8 (xã Bình Mỹ), cảnh sát giao thông sớm điều tiết để hạn chế tình trạng ùn tắt (Ảnh: Thái Uyên).

Lúc 17h, ô tô, xe máy nối đuôi nhau đi chậm trên quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về cửa ngõ miền Tây (Ảnh: Bảo Quyên).

Một số người dân tranh thủ sau giờ làm ra bến xe miền Tây để tránh tình trạng đông đúc (Ảnh: Bảo Quyên).

Ngày đầu đợt cao điểm dịp lễ 2/9, bến xe miền Tây dự kiến đón khoảng 60.000 lượt khách và 2.200 chuyến xe xuất bến, đỉnh điểm vào ngày tiếp theo có thể lên tới 70.000 người/ngày. Nhờ công tác phối hợp điều tiết nhịp nhàng và chủ động tăng cường phương tiện, hoạt động đón trả khách tại bến xe vẫn diễn ra an toàn, trật tự (Ảnh: Bảo Quyên).

CSGT liên tục điều phối trên đường Kinh Dương Vương để giảm ùn tắc cho các phương tiện ra vào bến xe miền Tây (Ảnh: Bảo Quyên).

Xe khách nối dài trên đường Kinh Dương Vương để vào bến xe miền Tây đón khách (Ảnh: Bảo Quyên).

Chị Anh Thư (33 tuổi) cho biết mình đã soạn đồ sẵn từ khuya hôm trước, vừa tan làm chị về nhà lấy vali rồi tranh thủ đi thẳng về quê ở Đăk Nông cũ.
"Tan làm hồi 17h là tranh thủ đi luôn, vậy mà vẫn kẹt đó chứ. Tôi ráng đi về chơi với nhà thêm được bữa, chứ mai đi sợ còn kẹt hơn", chị Thư nói (Ảnh: An Vi).

Từ 19h, lưu lượng xe bắt đầu tăng dần tại khu vực cầu Phú Cường, phường Thủ Dầu Một (Ảnh: Thái Uyên).

Kỳ nghỉ lễ Quốc khách 2/9 kéo dài 5 ngày nên nhiều người khệ nệ hành lý để về quê (Ảnh: Bảo Quyên).

Khu vực cầu Bình Triệu hướng về bến xe miền Đông ùn ứ, ở chiều ngược lại các phương tiện vẫn khá thông thoáng (Ảnh: An Vi).










